Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Mẹ



Nhớ Mẹ ra đi chẳng muộn phiền
Nhân từ thanh thản giấc bình yên.
Thương hoài gương mặt vô ưu mãi
Giữ trọn trong tim đức dịu hiền.

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Mẹ



Mẹ ấp tình thương đến mọi người
Mẹ bằng núi cả lẫn trùng khơi.
Mẹ lay trí huệ rời tăm tối
Mẹ dệt càn khôn thắp rạng ngời.
Mẹ vẫn hiền hòa như suối mát
Mẹ càng ấm áp dẫu ngày vơi.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Mẹ...!

Kính tặng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Liên.



Dẫu chẳng sinh con giữa kiếp người
Không nuôi dòng sữa ngọt đầy vơi.
Bến đò cần mẫn bao năm tháng
Bục giảng gian lao cả cuộc đời.
Nét chữ ngàn sau Tâm tỏa sáng
Lời thầy vạn thuở Trí bừng soi.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Mẹ



Trăng rằm rọi sáng bạt mờ sương
Dẫn bước con đi suốt dặm trường.
Chiến sỹ kiên cường khi đuổi giặc
Anh hùng sáng tạo buổi làm nương.
Se lòng trẻ ruổi theo lầm lỡ
Ấm nghĩa người khai mở tỏ tường.