Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tri kỷ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tri kỷ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Tri kỷ

(Thơ đề ảnh)

 

Bạn thuở chăn trâu đến tận giờ

Tâm tình tri kỷ đẹp vần thơ.

Chị em gặp gỡ vui câu tếu

Thỏa chí cười như nước vỡ bờ...!

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Xướng họa: NHỚ...

  

Bài xướng:

Nhớ...

 

Ngồi buồn tám chuyện hỏi ai đâu

Lướt mạng tầm thơ nhẹ nửa đầu.

Vọng cổ nghe chừng em thán phục

Ngâm chèo nghĩ lại bác quên mau.

Xướng không kẻ họa lòng chưa thỏa

Phây chẳng người lai(*) mắt tủi sầu.

Đường luật đối niêm hòa vận tứ

Nhớ nàng thi sĩ... nhắc vài câu...

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Tri kỷ



Quặn lòng tri kỷ nói về không
Kiếp nọ hỏi tu đã mặn nồng...?
Gió hắt mưa cầm đau bến vọng
Ngăn dòng cấm chợ tủi triền sông.
Tương tư nẫu dạ đừng phai thắm
Đắng nghẹn sầu rơi giữ vẹn hồng.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Xướng họa: ĐÊM THU BÊN SÔNG



Bài xướng:
Đêm thu bên sông
Tặng nữ sỹ Bùi Nguyt.

Thu đẩy trời xanh tít tắp cao
Thương trăng còn khuyết gửi hồn trao.
Bờ sông thơ thẩn con thuyền đậu
Mặt nước lung linh bóng nguyệt vào.
Ngắm cảnh sinh tình – tình lặng lẽ
Đưa tay đón gió – gió nôn nao.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Tiếng tơ lòng



Viết thơ trên lá tìm tri kỷ
“Thơ chẳng ai đề vạt áo bay”(*)
Ngao ngán lời sư sao giải hạn
Sắt se sách thánh bụi giăng đầy.
Đường sang bến giác ma ngăn cản
Lối tới thiên đàng quỷ bủa vây.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Biết ơn



Bạn khắp xa gần bóng vẫn đơn
Đông sang nghe ngọn gió may hờn.
Rượu bia chẳng ngại câu hay dở
Thơ phú không màng chuyện kém hơn.
Mấy kiếp thuyền đành cho biển cợt
Bao năm trăng đã để mây vờn.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Tóc bạc




Đâu thuở ngày xưa bạn với tôi
Đầu xanh hăm hở đón trang đời.
Én bay xuân hết thời mơ mộng
Nhạn chở sầu theo lẽ đất trời.
Thao thức canh tàn nghìn nỗi nhớ
Bơ phờ trăng khuyết một dòng trôi.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Xướng họa: TRI KỶ



Bài xướng:
Tri kỷ
Tặng Cao Lang Nguyên

Nhỏ cùng bờ giậu học chung trường
Lớn bước theo đời sống khác phương.
Yêu toán bạn theo nghề tài chính
Thích thơ mình nối nghiệp văn chương.
Bút nghiên mãn cuộc say duyên nợ
Tiền bạc qua hồi đẹp tấm gương.
Nhìn lại thân trai tròn ước nguyện
Trọn đời tri kỷ gặp hiền lương.