Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Xướng họa: ĐÊM THU BÊN SÔNG



Bài xướng:
Đêm thu bên sông
Tặng nữ sỹ Bùi Nguyt.

Thu đẩy trời xanh tít tắp cao
Thương trăng còn khuyết gửi hồn trao.
Bờ sông thơ thẩn con thuyền đậu
Mặt nước lung linh bóng nguyệt vào.
Ngắm cảnh sinh tình – tình lặng lẽ
Đưa tay đón gió – gió nôn nao.
Mòn đôi mắt đợi người xa xứ
Hòa quyện hương quê vị ngọt ngào.

HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa:
Tri kỷ

Chênh chếch hoàng hôn gác núi cao
Heo may lành lạnh tiết thu trao.
Hàng cây lặng lẽ chờ sương phủ
Bảng chát hân hoan đón bạn vào.
Thơ quyện hồn thơ càng đắm đuối
Mắt nhìn ánh mắt cứ nao nao.
Trời Âu đất Á thời tin học
Hương vị tình yêu vẫn ngạt ngào.

BÙI NGUYỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét