Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: CHÉN MƯỢN

(Lập thể xướng; Liên hoàn họa)



Bài xướng:
Chén mượn

Men nồng khởi mộng choán hồn say
Xóa những buồn âu cảnh muộn bày.
Giọt ấm dâng tràn tâm huyễn chảy
Ly hồng ngả vợi bóng cuồng xoay.
Tìm quên khoảng lạnh xa mờ ấy
Dẫn dắt niềm vui đượm ảo này.
Để góc tim sầu không trỗi dậy
Cho dù cảm xúc tạm thời vay.

28-8-2019.
SẦU RIÊNG



Bài họa 1:
Mượn chén

Cho dù cảm xúc tạm thời vay”
Cũng đủ niềm riêng một lúc bày.
Mật đắng chum tràn tâm nghĩa nảy
Men nồng miệng nhắp cảnh tình say.
Cùng bao tĩnh lặng buồn phương đấy,
Thỏa những cuồng điên mộng chốn này.
Nhấm nhẳng sương hồng sinh huyễn bậy,
Miên trường thượng uyển choáng hồn xoay.

Bình Dương, 04-9-2019.
THẾ GIA



Bài họa 2:
Vài chén

“Miên trường thượng uyển choáng hồn xoay”
Nhấm chén quỳnh tương ngất ngưởng này.
Choán những tang bồng tâm huyết chảy,
Cùng nhiều phượng yến nghĩa tình say.
Hương tràn giọt đắng không đùn đẩy,
Miệng nhắp chum cay chả biện bày.
Chan chứa tâm tư vương vấn dậy,
Chẳng cần khởi hứng bớt lời vay.

Bình Dương, 06-9-2019.
NGUYỄN QUÝ MÃO



Bài họa 3:
Cảm xúc

“Chẳng cần khởi hứng bớt lời vay”
Chan chứa trong lòng cảm xúc bày.
Khoảnh khắc quay cuồng tâm trỗi dậy
Dâng trào nhiệt huyết nghĩa thêm... say.
Hương lừng rượu đắng, trông mong vậy
Những tưởng men cay... ngất ngưởng này.
Uyển chuyển lương duyên vương vấn đấy
Canh trường khoảng trắng choáng hồn xoay.

Bình Dương, 16-9-2019.
NGUYỄN QUÝ MÃO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét