Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Xướng họa: THỎA MẤY NỒNG?



Bài xướng:
Thỏa mấy nồng?

Bạn mến Thơ Đường đúng vậy không?
Sao chưa khởi bút mở tâm hồng?
Năm vần hiệp lực chừng như muốn…?
Bốn cặp phân kỳ có lẽ thông…?
Đã thích người mời chơi ngón hiểm?
Hay còn ý ngại sợ lời ngông?
Hôm rồi đến Hội ưng lòng chứ?
Đối ẩm chàng ngâm thỏa mấy nồng?

Bình Dương, 14-9-2019.
THẾ GIA



Bài họa:
Tâm tình 

Khởi bút tâm tình sảng khoái không?
Ơ này “cứ tưởng”... má thêm hồng?
Ngại vì “chữ nghĩa”... còn e ấp
Bởi thế thơ tình lại cảm thông.
Gặp lúc gieo vần câu đối hiểm
Nhiều khi gặp vận tứ hòa ngông.
Hôm nào hỏi bạn đường thi phú?
Xướng họa mới hay nghĩa mặn nồng.

Bình Dương, 15-9-2019.
NGUYỄN QUÝ MÃO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét