Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Xướng họa: BẰNG KHEN



Bài xướng:
Bằng khen

Nhiều khi phát ốm chỉ vì thơ
Được tấm bằng khen mặt đã phờ.
Lắm cụ hả hê khoe khắp chốn
Nhiều bà thổn thức dấu trong mơ.
Nào hay tổ chấm bao người dở
Đâu biết phường lai mấy kẻ vờ.
Cẩn thận theo hoài cơn mộng huyễn
Tim mình không khéo máu nhồi cơ...

TX Phú Mỹ, 16-9-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Nghĩ gì thơ

Khổ nỗi bao lần mệt với thơ
Bằng khen bóng lộn phải bơ phờ.
Dăm bà thỏa chí tưng bừng mộng
Lắm cụ ê chề ủ rũ mơ.
Vẫn biết bà con thì bảo ngợ
Ngờ đâu quý họ chỉ cho vờ.
Mong gì vọng hão mà trăn trở
Cẩn thận không chừng cũng phét cơ.

TX Long Khánh, 16-9-2019.
PHẠM SỸ DUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét