Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: CỔNG LÀNG

Thơ đề ảnh:



Bài xướng:
Làng mới

Thôn làng mới dựng cổng văn hóa.
Khập khiễng xem chừng hơi thái quá.
Lổn nhổn đường trơn nhón cẳng qua
Ngặt nghèo lối nhỏ chồn chân đá.
Tình làng nghĩa xóm chẳng cao xa
Đoàn kết tương thân được khấm khá.
Quần rách giữ lề… vốn cũ ta…
Chung lòng xây mãi nếp… văn hóa.

Vũng Tàu, 18-9-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 2:
Cổng mới làng quê

Làng nước chưa văn cổng đã hóa...”
Áo dài quần cụt khó coi quá.
Thân như ở lỗ Chẳng thèm la
Váy mặc không cài Nhìn muốn đá.
Hủ hóa, nhân tình dễ cách xa
Tương thân, đoàn kết thì mau khá.
Kế thừa văn hiến có nhòm ra
Xây dựng văn minh nào tiến hóa(!?).

TP Bà Rịa, 18-9-2019.
LÊ VĂN THANH



Bài họa 1:
Cổng một đàng, lối đi một nẻo

Cái cổng nơi này chưa chuẩn hóa
Đường kia, lối nọ trông kỳ quá.
Mưa tuôn lầy lội khổ người qua
Cỏ mọc um tùm chen lối đá.
Xem cảnh thôn trang thấy xót xa
Ngẫm đời lối xóm bao giờ khá.
Đất lề quê thói ở làng ta
Làm vậy cho nên chưa chuẩn hóa.

TX Phú Mỹ, 18-9-2019.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét