Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG


 

Bài xướng:

Xả...

 

Ôm lấy làm chi cái “nợ trần”

Chữ Danh Lợi ấy chỉ phù vân.

Của giàu đâu gọi người sang quý

Tay trắng n kêu kẻ khốn bần.

Hữu phúc tồn lai nên tấn chức

Tận duyên sở tại phải hoàn dân.

Nhớ hành nhân nghĩa cùng liêm chính

Xả hết âu lo ở cõi trần...

Xuyên Mộc, 14-7-2021.

LÊ VIẾT VĨNH

 

 

Bài họa 11:

Kiếp hồng trần

 

Sinh ra hiện hữu kiếp hồng trần

Trút khổ xin mời tới Hải Vân...

Tựa đỉnh đèo cao tìm quả quý

Men triền lũng thấp hái hoa bần.

Rời xa chức phận trong đời sống

Trở lại nô tỳ giữa thường dân.

Cưỡi gió vờn mây ôm sóng biển

Cùng tiên thánh thiện giữa dương trần.

Đà Nẵng, 21-7-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 10:

Thoát trần

 

Nghiệp quả đeo mang mộng thoát trần

Tìm nơi trú ngụ chốn thanh vân.

Nào ham hít thở mùi danh lợi

Chẳng thích đua chen chuyện phú bần.

Đâu muốn đèo bòng đời thượng giả

Chỉ cầu trọn kiếp phận thường dân.

Đêm tàn rng rãi bên bè bạn

Cụng chén làm vui để thoát trần...

Sài Gòn, 20-7-2021.

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

 

 

Bài họa 9:

Buông bỏ

 

Ai xui nếm trải với phong trần

Danh lợi theo đòi đóa tản vân.

Đắc chí khoe mình thân kẻ sĩ

Sa cơ xót phận cảnh cô bần.

Cân đai quỵ lụy đời quan chức

Mây gió thanh nhàn chốn thảo dân.

Một thoáng vô thường kìa mấy chốc

Thì nên nhẹ bước cõi dương trần.

Vũng Tàu, 19-7-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 8:

Nghĩa tình

 

Bôn ba kiếp nạn chốn hồng trần

Tủi nhục vương dài tựa bóng vân.

Số đỏ giàu sang nhờ tích đức

Đời đen thất thế bởi thanh bần.

Đương quyền vững chí chăm lo phận

Tại chức n lòng giúp đỡ dân.

Chữ nghĩa, câu tình vui xướng họa

Đường thi tỏa sáng đẹp duyên trần.

Tánh Linh, 18-7-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 7:

Phủi nhẹ bụi trần

 

Tu tâm, trả hết nợ hồng trần

Được Mất qua đường một áng vân.

Chia sẻ, bao dung... lòng nghĩa khí

Từ bi, hòa ái... phận thanh bần.

Nhất thời quan, ngàn đời di huấn

Kim cổ lưu truyền, vạn đại dân.

Nhẫn nhịn chân thành Tâm hướng thiện

An yên, phủi nhẹ... bụi dương trần.

Cẩm Khê, 17-7-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 6:

Danh thơm

 

Trong đời đã trải bước phong trần

Những bậc công thần để dấu vân.

Trí lớn làm nên thân trọng quý

Tài non gánh chịu kiếp cùng bần.

Sang giàu chỉ có người quyền chức

Khốn khó dành cho kẻ thảo dân.

Phúc lộc rời xa điều bất chính

Danh thơm để lại cõi dương trần.

Hà Nội, 17-7-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 5:

Cát bụi

 

Phàm thân... cát bụi cõi dương trần

Ngỡ tưởng như là... áng bạch vân.

Hoan hỷ chốn thiền ưa đạm bạc

Nhẩn nha lòng thiện nhiễm thanh bần.

Pháp tường năng giũa vui tòng Phật

Kinh tuệ chăm mài hiểu giúp dân.

Thỏa vẽ càn khôn đùa tuế nguyệt

Đợi mê vườn uyển giã dương trần.

Sài Gòn, 17-7-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 4:

Vô thường

 

Từng qua kiếp nợ chốn dương trần

Danh lợi vô thường tựa áng vân.

Kẻ khó màng chi đời trọc phú

Người sang há được sống thanh bần.

Diều lên nhẹ cánh đều nương gió

Nước nổi nâng thuyền thảy ở dân.

Đã biết mây bay đà thoáng chốc

Thanh liêm gửi lại cõi phàm trần.

Hải Phòng, 16-7-2021.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 3:

Sớm thoát

 

Mong sao sớm thoát nợ phong trần

Để được xuôi cùng với áng vân.

Cũng bởi tình đời luôn bạc bẽo

Hay vì duyên kiếp mãi cô bần.

Niềm cay tại nghiệp... muôn thời ý

Phận sdo trời... vạn đại dân.

Vậy đó... đừng mong chi sống mãi

Rằng nên sớm thoát nợ dương trn.

Sài Gòn, 16-7-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 2:

Buông...

 

Vương mang ý khẩu bụi hồng trần

Đắm đuối theo dòng khởi áng vân.

Giàu nghĩa thuận tình đâu trọng phú

Hữu danh vô thực chớ khinh bần.

Tùy duyên mỗ cậy nương phần phúc

Tại chức quan nhờ dựa bóng dân.

Sm tối thiền m ngồi cửa tịnh

Là buông xnghiệp chốn gian trần.

Vũng Tàu, 15-7-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Bỏ...

 

Sinh ra một kiếp chốn gian trần

Thoảng chốc qua vèo tựa bóng vân.

Chớ vội khoe khoang phần phú quý

Đừng mau cách biệt phận sang bần.

Qua cơn gió thoảng cành buông lá

Đối trận giặc càn lính dựa dân.

Mấy kẻ vênh vao nào mấy nỗi

Ganh đua rũ bỏ... sống dương trần...!

Vũng Tàu, 14-7-2021.

NGUYỄN ĐỨC HẢI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét