Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: TỊNH THIỀN

 

Bài xướng:

Tịnh thiền

 

Mỗi sáng điềm an để tịnh thiền

Hương trời hít thở dạ bình yên.

Càn khôn tỏa ngát mùi thanh đạm

Tuế nguyệt dần vơi nỗi muộn phiền.

Kích hoạt cơ bền thân mạnh khoẻ

Thông hành lực vững chí hòa kiên.

Rèn tâm định ý lòng vô nhiễm

Sắc mãi hồng tươi bởi vị thiền.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Tham thiền

 

Ăn năn, sám hối... trước khi thiền

Thanh thản nhẹ nhàng giấc tịnh yên.

Năng lượng thu vào cường sức lực

Trược tà giải thoát hết ưu phiền.

Từ bi, bác ái... theo đường Tổ

Nóng giận, sân si... học đức kiên.

Uẩn khúc tâm tư buông xả hết

Đất lành chim đậu mãi tham thiền...

Tánh Linh, 18-7-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 3:

Tu thiền

 

Để cho an tịnh phải tu thiền

Thực hin tứ thời mới được yên.

Thân chẳng chuyển lay vui tự tại

Tâm luôn định tĩnh hết ưu phiền.

Tinh thần mọi lúc đều hăng hái

Ý chí khi nào cũng quyết kiên...

Danh lợi, bạc tiền không vướng bận

Xả tham, sân, hận... ấy tu thiền.

Xuyên Mộc, 17-7-2021.

Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

 

 

Bài họa 2:

Học thiền

 

Xả nghiệp người ơi hãy học thiền

Tin rằng bạn sớm được an yên.

Thành tâm thả lỏng lòng vơi uất

Vững dạ vô tư trí hết phiền.

Khí huyết lưu thông mình lại khỏe

Tinh thần đổi mới bậu thường kiên.

Mồi danh bả lợi – thay quan niệm

Đặng có niềm vui vững với thiền.

Trảng Bom, 15-7-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 1:

Học thiền

 

Thanh thơi bạn hãy học ngồi thiền

Tập thở hương lành giữ tịnh yên...

Đúng, đủ... trưa chiều cho thoải mái

Đều, chăm... sớm tối xả ưu phiền.

Rèn thân luyện khí hai điều vững

Dưỡng sức khơi lòng một chữ “Kiên”.

Tĩnh cả trong ngoài nương chí định

Thầm vui trí vượng nhất tâm thiền.

Vũng Tàu, 14-7-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét