Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN LÀM THƠ...

 

Bài xướng:

Ơn trời gặp thánh Quát

 

Hôm rồi tới cậy lão nhà thơ

Giấy mực cầm tay khẩn khoản nhờ...

Thảo hộ đôi vần trao bạn gái

Khơi dùm mấy tứ tạo đường tơ.

Yêu nàng chẳng biết làm sao ngỏ

Mến bạn nào hay phải đợi chờ.

Bởi ả đưa bài kêu xướng họa

Thưa rằng: Phải xứng hãy nên mơ.

Hà Nội, 12-7-2021.

NGUYỄN VĂN ĐỐI

 

 

Bài họa 7:

Hết chỗ nhờ

 

Chàng ơi... Sao lại quá ngây thơ!

Tình cảm riêng tư lại phải nhờ...

Chẳng khác bảo mèo canh thịt mỡ

Hay là nhờ quạ giữ gà tơ...

Miệng mồm thi sĩ tình tang ứ

Hứa hẹn nhà em khắc khoải chờ.

Muốn ng lời thương nghe tớ bảo

Đô-la một xấp khỏi cần mơ...

PHAN QUOC TRI

 

 

Bài họa 6:

Tình yêu sét đánh

 

Lâu rồi biếng chẳng viết vần thơ

Chấp bút mà sao lại muốn nhờ...

Ngắm thấy bóng hồng sung sướng lạ

Dòm trông dáng liễu vấn vương tơ.

Tình yêu sét đánh đâu mà ngỏ

Giấc mộng thoáng qua chẳng phải chờ.

Xướng họa âu đành xin đáp lễ

Nếu nàng ưng ý – Một điều mơ.

ĐẶNG VĂN PHỤ

 

 

Bài họa 5:

Chơi khó

 

Hỏi mấy ai rằng sống cậy thơ?

Tình duyên tự đến chẳng xin nhờ.

Hào hoa lịch lãm xiêu lòng gái

Bản lĩnh phong trần đổ mái tơ.

Sẵn dịp thời cơ đà chín ngỏ

Còn e nhẫn nại cất công chờ.

Kiêu gieo tử vận thì sao họa

Xướng khó mau chuồn vãi... khỏi mơ.

Q.K.P.

 

 

Bài họa 4:

Ai bảo!

 

Ai bảo đâm đầu gái giỏi thơ

Nàng đưa thách họa phải đi nhờ.

Tâm tình mượn chữ tung mồi thính

Tán tỉnh theo lời rải bẫy tơ.

Sáng tối ngu ngơ hoài mộng tưởng

Ngày đêm khắc khoải cứ mong chờ.

Dù em nhẹ dạ... nên chồng vợ

Sớm muộn kim lòi bọc vỡ... mơ...

13-7-2021.

DO VAN TAN

 

 

Bài họa 3:

Khuyên chàng

 

Đã dốt xin đừng bám nữ thơ

Còn mang tiếng thỏ phải đi nhờ.

Tâm mừng hý hửng lời như lụa

Dạ khoái tưng bừng ngữ tựa tơ.

Lúc gặp nhau lời đâu ý mở

Khi sang chạm mặt khó câu chờ.

Nàng đưa bài xướng mời giao họa

Mặt nghệt quay đầu chẳng dám mơ.

Sơn Tây, 13-7-2021.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 2:

Nhờ cậy lão thơ

 

Rón rén sang nhà đại lão thơ

Bởi chưng ít chữ phải đi nhờ.

Tìm vài câu nhớ khơi tình gái

Kiếm mấy vần thương tạo ý tơ.

Muốn đến vườn yêu thì phải ngỏ

Mong sang nhà bạn mới trông chờ.

Em đưa bài xướng làm sao hoạ?

Nếu chẳng ngang tầm chắc hết mơ!

Cẩm Khê, 13-7-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Tỉnh giấc mơ...

 

Bữa hổm ai người gửi tứ thơ

Vần gieo thất đối bảo anh: “Nhờ...”

Thương tình cứ duyệt treo đằng cửa

Quẳng luật không thèm liệu áng tơ.

Muốn ngỏ câu rằng: Chơi phải giữ...

Đành thưa bác hãy: Sửa thêm... chờ!

Năm mươi sáu chữ tròn niêm luật

Sư phụ dẫu già... tỉnh giấc mơ...

Vũng Tàu, 12-7-2021.

CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp về 1001 chuyện vui xung quanh việc làm thơ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét