Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Hải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG


 

Bài xướng:

Xả...

 

Ôm lấy làm chi cái “nợ trần”

Chữ Danh Lợi ấy chỉ phù vân.

Của giàu đâu gọi người sang quý

Tay trắng n kêu kẻ khốn bần.

Hữu phúc tồn lai nên tấn chức

Tận duyên sở tại phải hoàn dân.

Nhớ hành nhân nghĩa cùng liêm chính

Xả hết âu lo ở cõi trần...

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CHIỀU VƠI



Bài xướng:
Chiều vơi

Bên đường trải nhạt nắng chiều vơi
Chiếc lá chao nghiêng gió hợt hời.
Lối cũ về thăm lòng khấp khởi
Người xưa gợn nhớ dạ chơi vơi.
Đàn ai vẳng vọng dường mong đợi
Giọng kẻ ngân nga tựa rối bời.