Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn vô thường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vô thường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Vô thường...

 

Giàu nghèo cũng hóa một bình tro

Sướng khổ đều qua những chuyến đò.

Cửa rộng nhà sang nhiều kẻ ngó

Đêm tàn dịch chết chẳng người lo.

“Danh – Tình – Lợi – Ái” trò đen đỏ

“Hỷ – Nộ – Tham – Si” thú ngựa bò.

Mãn cuộc vô thường như vậy đó

Bần cùng, trọc phú – một bình tro.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Vô thường



Thu đến hay đi cũng chẳng tường
Bốn mùa thay đổi lắm tơ vương.
Phai màu lá úa im lìm mộng
Đợi áng mây hồng rạng rỡ thương.
Cố dối tâm tư vùi dĩ vãng
Vượt qua thế sự thoát vô thường.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CHIỀU VƠI



Bài xướng:
Chiều vơi

Bên đường trải nhạt nắng chiều vơi
Chiếc lá chao nghiêng gió hợt hời.
Lối cũ về thăm lòng khấp khởi
Người xưa gợn nhớ dạ chơi vơi.
Đàn ai vẳng vọng dường mong đợi
Giọng kẻ ngân nga tựa rối bời.

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Vô thường



Vật đổi sao dời lẽ tự nhiên
Biết đâu đất Thánh với non Tiên.
Người đi lặng lẽ buông sầu thảm
Kẻ ở chênh chao gánh muộn phiền.
Một sớm theo về nơi cực lạc
Ngàn đời đến với cõi cô miên.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Vô thường

(Tung hoành trục khoán)
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Thành cũ lâu đài bóng tịch dương.
(Bà Huyện Thanh Quan)



Lối mộng đô thành chẳng ngát hương
Xưa nghe khắc khoải nhịp vô thường.
Xe hồng nhẹ lướt loang miền gió
Ngựa trắng nhanh dồn đạp khói sương.
Hồn ấy bâng khuâng tình muộn luyến
Thu này man mác dạ thầm thương.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: MÙA PHẬT ĐẢN



Bài xướng:
Sen mùa Phật Đản

Trong hồ rực sỡ nhất loài sen
Đạp nước xuyên bùn đứng thẳng lên.
Nụ thắm khoe màu mưa vẫn đượm
Nhuỵ vàng tỏa sắc nắng luôn bền.
Chưa tàn dạ vững qua vài độ
Đã nở kiên lòng trải mấy phen.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG



Bài xướng:
Kiếp con người

Đời người ngẫm tựa bóng câu thôi
Khoảng lặng trần gian được mấy hồi.
Lúc ở bên cha còn học đối
Khi vào biển lớn chẳng ngừng trôi.
Công danh há dễ ngàn tên bội
Ái phận nào hay mấy đứa bồi.
Để áng thơ tình theo gió thổi
Khi về cát bụi kẻ mừng bôi.

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NGHĨA TÌNH



Bài xướng:
Nghĩa tình

Hiền hòa êm ấm ngát muôn hương
Rằng đã yêu nhau phải nhún nhường.
Hám lợi lừa người tình nghẽn lối
Mua danh rẻ bạn cảnh vô phương.
Người tham, trí đoản hay hờn giận
Kẻ nhẫn, tâm khoan dễ mến thương.
Ý sáng lời hay đời mãi đẹp
Dày công gìn giữ lẽ cương thường.

NGUYỄN KHẮC KHOAN