Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Vô thường...

 

Giàu nghèo cũng hóa một bình tro

Sướng khổ đều qua những chuyến đò.

Cửa rộng nhà sang nhiều kẻ ngó

Đêm tàn dịch chết chẳng người lo.

“Danh – Tình – Lợi – Ái” trò đen đỏ

“Hỷ – Nộ – Tham – Si” thú ngựa bò.

Mãn cuộc vô thường như vậy đó

Bần cùng, trọc phú – một bình tro.

 

Rốt cục đời người chỉ nắm tro

Rằng ai sớm muộn ng qua đò.

Đâu thời xuống biển lên rừng... bó

Mấy buổi năm chìm chín nổi... lo.

Bởi Nghiệp buồn tham cần rũ b

Tùy Duyên hướng thiện chớ rên bò.

Luân thường đạo lý nguyền con đ

Cát bụi mai này chỉ nắm tro.

 

Vũng Tàu, 10-9-2021.

CỬ CHẾ

 

1 nhận xét: