Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ƯỚC...!

 

Bài xướng:

Ước...!

 

Lỡ hẹn bao lần với hội thơ

Tàn thu vẫn dịch có ai ngờ!

Mong ngày gặp lại nhiều tâm sự

Nhớ bạn ghim vào mỗi giấc mơ.

Phố mãi đìu hiu lòng trắc ẩn

Ngày thêm khắc khoải nỗi trông chờ

Trăm điều ước nguyện, nào hơn được:

Hết bão siêu trùng! Hết ngẩn ngơ!

Đà Nẵng, 09-9-2021.

HVĂN CHI

 

 

Bài họa 30:

Chẳng thể ngơ

 

Viết vội đôi dòng gửi bạn thơ

Giờ đây vẫn dịch có đâu ngờ.

Ly trà dệt nghĩa huynh hoài ước

Chén rượu đan tình tỷ mãi mơ.

Khắc khoải bao ngày ghim nỗi nhớ

Đìu hiu lắm buổi khắc tâm chờ.

Đường thi lỗi hẹn nào ai muốn

Xướng họa vui cùng chẳng thể ngơ.

TP Biên Hòa, 13-9-2021.

TRẦN HOÀN

 

 

Bài họa 29:

Mong...

 

Rối loạn đời thường kể cả thơ

Cô-Vi thủ phạm... hết nghi ngờ.

Giao lưu buổi trước tình thương mở

Gặp gỡ bây chừ nỗi vướng.

Mến bạn âm thầm trông với nhớ

Yêu nhau lặng lẽ ngóng cùng chờ.

Mong cho hết dịch vui đoàn tụ

Xướng họa gieo vần chẳng thể ngơ.

Tánh Linh, 13-9-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 28:

Nhớ...

 

Nhớ lâu giãn cách bạn yêu thơ

Nhớ hẹn bao ngày đến bất ngờ.

Nhớ bóng tình xưa nay vẫn mộng

Nhớ hình nghĩa mới mãi còn mơ.

Nhớ đi đợt một tiêm về đợi

Nhớ bước lần hai chích đến chờ.

Nhớ tới đề phòng thêm kháng được

Nhớ vi rút mới chẳng làm ngơ.

Đà Nẵng, 12-9-2021.

PHAN THẮNG

 

 

Bài họa 27:

Mong...

 

Lâu rồi chẳng họp hội Đường thơ

Dịch bệnh lây nhanh khá bất ngờ!

Bốn tháng trôi qua còn khắc khoải

Hai mùa kéo tiếp cứ lơ mơ.

Ê chề phong tỏa bồn chồn đợi

Não nuột cách ly phấp phỏng chờ.

Mong sớm dập xong còn hội ngộ

Lan hoài khó gặp! Thấy buồn ngơ.

Đà Nẵng, 11-9-2021.

THẨM TRẦN

 

 

Bài họa 26:

Huynh hữu sum vầy

 

Mòn mỏi về câu lạc bộ thơ

Mùa thu vẫn dịch bệnh không ngờ.

Ngày ngày giãn cách, bao ao ước

Tháng tháng phòng ngừa, lắm mộng mơ.

Cửa đóng giao lưu, hoài ngóng đợi

Then cài xướng họa, mãi mong chờ.

Ở đâu yên đó...” tàn Cô-Vít...

Huynh hữu sum vầy khoái chẳng ngơ.

Hà Nội, 10-9-2021.

XUÂN BÚT DIỆN TƯỜNG

 

 

Bài họa 25:

Khó làm ngơ...

 

Nghèo tiền khó bạc chả nghèo thơ

Nối mạng chưa xong biết bạn ch.

Bệnh lỗi năm vần anh chẳng ngợ

Niêm tròn bảy chữ chị thường mơ.

Mai ngày hết dịch đường duyên nhớ

Thả gió vờn trăng chuyện chữ ng.

Xứ Nẫu – Hồ Văn... đừng tưởng bở

Chiếu Đường thi họa khó làm ngơ.

Vũng Tàu, 10-9-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 24:

Thật khó ngơ...

 

Ngơ ngẩn bậu vừa gửi áng thơ

Thơ ai sắc lẹm thể nào ng...

Ngờ gieo động ý nên mình ngỡ

Ngỡ tưởng tri tình nhắc bạn mơ.

Mơ mộng một ngày thêm máy thở

Thở than vài bữa đặng duyên ch.

Chờ khi dịch bệnh lui... người nhớ

Nhớ áng thi Đường thật khó ngơ.

Vũng Tàu, 10-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 23:

Lẽ nào ngơ...

 

chàng thi sĩ xướng bài thơ

Xứ Nẫu nhà ai... mỏi mắt ng.

Giữa buổi gian nan hòa ý mở

Đang mùa vật vã thả cung mơ.

Câu vần tỏ rõ người không nợ

Tứ đối rằng khoan bạn cứ ch.

Xốc lại tinh thần đâu mắc cỡ

Tâm thành bút tỉnh lẽ nào ngơ...

Vũng Tàu, 10-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 22:

Chiếu Đường vắng bạn

 

Chiếu Đường quán Mộc nhủ người thơ

Hết dịch hàn huyên... vậy chẳng ngờ.

Nhớ buổi chia tay thầm lối hẹn

Mong ngày gặp mặt thỏa niềm mơ.

Cà phê chát đắng vương tình đợi

Chén rượu nồng cay thoảng nghĩa chờ.

Giãn cách nao nao lòng trắc ẩn

“Giặc” thời chưa biến dạ nào ngơ...

Cẩm Khê, 10-9-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 21:

Ước đời yên ấm

 

Mấy lời thương nhớ gửi vào thơ

Cô-Vít đảo điên loạn bất ngờ...

Mòn mỏi tháng bình... tan giấc mộng

Tròng trành năm lặng... giữ niềm mơ.

Cầu Trời nhân loại đời vinh ổn

Khấn Phật dân sinh cảnh thoát chờ.

Giãn cách bao lâu... chừng trở lại?

Dịch tràn bão tiếp khổ thân ngơ...!

Nghệ An, 10-9-2021.

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

 

 

Bài họa 20:

Mong đợi

 

Qua ngày chán nhỉ... họa vần thơ

H mãn Thu sang dịch chẳng ngờ.

Con cháu bên nhà thưa ghé lại

Bạn bè sát ngõ chút hoài mơ.

Nhiều đêm quạnh quẽ thầm mong đợi

Những buổi hanh hao cố ngóng chờ.

Giãn cách lâu rồi... thêm cách trở

Thôi đành viết tiếp nỏ làm ngơ...

TX Phú Mỹ, 10-9-2021.

NGUYỄN QUANG BÍCH

 

 

Bài họa 19:

Ước...

 

Dịch giã hoành hành vẫn nở thơ

Vượt lên hiểm họa có ai ngờ...

Mong ngày thắng... với Đà thành hứa

Ước dịp thành... toàn thế giới mơ.

Hồ tộc Quỳnh Đôi làng mãi đợi

Bạn bầu Diễn Mỹ tớ đang chờ.

Anh hùng đất Việt như lần trước

Gặp lại ta mình sướng ngẩn ngơ!

Nghệ An, 10-9-2021.

TÚ XUÂN

 

 

Bài họa 18:

Chờ...

 

Lâu đành lỗi hẹn với nàng thơ

Dịch giã bùng lan quá bất ngờ.

Những việc đơn sơ nào dám nghĩ

Bao điều giản dị hóa thành mơ.

Từng đêm thổn thức vì lo lắng

Mỗi bận chênh chao bởi ngóng chờ.

Dẫu thế đang trong kỳ giãn cách

Mê vần xướng họa khó làm ngơ.

Đà Nẵng, 10-9-2021.

HÀ TRẦN

 

 

Bài họa 17:

Đợi...

 

Đợi ngày sinh hoạt thả hồn thơ

Đợi cả nửa năm đến phát ngờ.

Đợi buổi hàn huyên xây mộng ước

Đợi kỳ tái hợp dệt niềm mơ.

Đợi qua hết dịch ta cùng gặp

Đợi bỏ cách ly bạn khỏi chờ.

Đợi sớm đập tan loài bệnh độc

Đợi nhanh hội ngộ thỏa lòng ngơ!

Đà Nẵng, 10-9-2021.

NGUYỄN THỊ CẨM LÝ

 

 

Bài họa 16:

Hẹn sum vầy

 

Bao lần bạn hữu nhỡ hòa thơ

Vắng vẻ chiều thu chạnh nỗi ngờ.

Bút giũa nghiên mài đong mộng ước

Nhân rèn trí luyện dệt hồn mơ.

Ngàn dâu tím nhuộm chênh chao nhớ

Vạn nẻo sầu vương rạo rực chờ.

Cả nước chung tay trừ dịch họa

Sum vầy hội ngộ hết buồn ngơ!

Đà Nẵng, 10-9-2021.

HUỲNH THỊ KIM ĐÍNH

 

 

Bài họa 15:

Mong…

 

Mong sinh hoạt lại xướng hòa thơ

Mong cảnh Thu sang đẹp khó ngờ.

Mong buổi tao phùng tròn giấc mộng

Mong ngày hội ngộ vẹn niềm mơ.

Mong khoanh vùng dứt luôn đoàn tụ

Mong giãn cách xong hết đợi chờ.

Mong sớm dập tan cơn đại dịch

Mong đầy hạnh phúc há ngu ngơ...!

Texas USA, 09-9-2021.

ĐỖ THANH BÌNH

 

 

Bài họa 14:

Mong...

 

Lâu rồi chẳng được góp vần thơ

Xuân, Hạ, Thu, Đông thật bất ngờ.

Chăm viết mấy bài không được đọc

Mong nghe mấy giọng chỉ như mơ.

Phố phường im ắng trong ngăn cách

Thi hữu hoài mong những đợi chờ.

Sao hết siêu trùng cơn bão dịch

Gặp nhau ngâm vịnh hết ngu ngơ.

Đà Nẵng, 09-9-2021.

PHẠM GIA KHÁNH

 

 

Bài họa 13:

Vui đến bên thơ

 

Tháng nào cũng có một ngày thơ

Cảm hứng trào dâng khó thể ngờ.

Công sức lẫy lừng bên thửa lúa

Văn đàn rực sáng cạnh rừng mơ.

Chiều Thu vội vã đò mong đợi

Sáng Hạ ung dung bến ngóng chờ.

Dịch bệnh dẳng dai phòng tránh kỹ

Bộn bề cuộc sống hóa ngu ngơ!

Vĩnh Long, 09-9-2021.

HOÀNH CHÂU

 

 

Bài họa 12:

Muốn...

 

Nhiều kỳ chẳng họp bạn yêu thơ

Bởi dịch dài lâu đến bất ngờ.

Hội ngộ trông hoài khuya vẫn mộng

Tao phùng ngóng mãi sáng còn mơ.

Bài hay mới viết ngâm hằng đợi

Ý tuyệt vừa xong đọc vẫn chờ.

Muốn diệt Cô-Vi làm thật chóng

Ta về xướng họa ngẩn cùng ngơ.

Sài Gòn, 09-9-2021.

HỒ KIM CÔNG

 

 

Bài họa 11:

Nối vần thơ

 

Lâu rồi mới được nối vần thơ

Của bác Hồ Chi thật bất ngờ.

Chúc phúc đôi điều may vạn sự

Cầu tài một tiếng thỏa ngàn mơ.

Lên non núi rộng còn tiềm ẩn

Xuống biển khơi xa vẫn đợi chờ

Liệu có nơi nào hơn thế được

Thăm miền đáng sốngchẳng thể ngơ.

Hà Nội, 09-9-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 10:

Ước là được

 

Mong ngày gặp gỡ cả làng thơ

Bỗng dịch tràn lan quá bất ngờ.

Phấp phỏng ngày đêm đành phải nén

Âm thầm sớm tối vẫn còn mơ.

Người thân khắp ngả đều ao ước

Bạn hữu muôn nơi cũng đợi chờ.

Giữ trọn niềm tin là thắng lợi

Ta cùng mạnh bước chẳng thờ ơ!

Hưng Yên, 09-9-2021.

PHẠM VĂN VIỆT

 

 

Bài họa 9:

Thỏa ước

 

Ngồi nhà yêu nước chỉ làm thơ

Dạo ấy đến nay quá bất ngờ.

Nhẫn ni ôm bàn khi tránh dịch

Kiên trì lướt mạng lúc gieo.

Nhìn xem đất nước còn nguy khó

Ngẫm hiểu người ta vẫn ngóng chờ.

Xếp lại cung đàn đi tuyến trước

Chung tay góp sức chẳng làm ngơ.

09-8-2021.

HỒ TRỌNG CHÍNH

 

 

Bài họa 8:

Thôi đành đợi...!

 

Não nuột thu về vắng lặng thơ

Tao đàn quạnh quẽ đến không ngờ.

Đường ngăn ngõ khép chùng hoài cảm

Bút tủi nghiên sầu lụn ước mơ.

Nếu đó năm vần còn ấp ủ

Thì đây bảy chữ vẫn mong chờ.

Khều than quạt lửa sau mùa dịch

Xáp lại nung Đường– há lẽ... ngơ?!

Quảng Nam, 09-9-2021.

NHĨ KHUYẾT

 

 

Bài họa 7:

Hoài mơ

 

Lâu rồi chẳng được trải lòng thơ

Hạ mãn Thu qua vẫn lắm ngờ.

Gió đẩy thềm trông thờ thẫn mộng

Sương choàng ngõ hẹn lỡ làng mơ.

Thương hoài những buổi luồn cung đợi

Nhớ mãi bao hôm dệt phím chờ.

Chẳng biết khi nào qua đại dịch

Đường thi xướng họa hết ngu ngơ.

Đà Nẵng, 09-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 6:

Chẳng màng thơ

 

Đang k giãn cách chẳng màng thơ

Gianh giới tử sinh thật bất ngờ.

Hạ đến trùng lây đầy trắc trở

Thu về dịch nhiễm vẫn lơ mơ.

Phố phường thưa thớt xe đi lại

Chợ quán đìu hiu khách vãng chờ.

Thương cảm đồng bào bao cảnh ngộ

Thi đàn xướng họa há làm ngơ.

Thanh Hóa, 09-9-2021.

NGUYỄN HUY MIỀN

 

 

Bài họa 5:

Hỏi đến bao giờ?

 

Ôi! Buồn giặc “Vít” mỏi mòn thơ

Tử biệt… nào ai đoán chữ ngờ!

Hạ rũ trùng vây lòng chẳng muốn

Thu sầu lá rụng cảnh nào mơ.

Ghim bài mỗi tháng âm thầm đợi

Nhớ bạn từng đêm khắc khoải chờ.

Hỏi đến bao giờ tan dịch giã…?

Vui cùng xướng họa khỏi hồn ngơ.

Đà Nẵng, 09-9-2021

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Mong...

 

Mong ngày gặp gỡ các nàng thơ

Dịch giã triền miên thật chẳng ngờ!

Xướng họa trao tình say giấc mộng

Giao hòa kết bạn thỏa niềm mơ.

Phòng ngừa Cô-vít đành trông đợi

Giãn cách Đen-ta cứ phải chờ.

Chiến thắng giặc rồi vui hội mở

Bây giờ cao điểm chớ làm ngơ!

Chương Mỹ, 09-9-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 3:

Mong ngày gặp lại

 

Lâu rồi, khó gặp bạn văn thơ

Bởi dịch loang nhanh đến bất ngờ.

Thấy ảnh ngày xưa thì lén ước

Đọc bài bạn quý lại thầm mơ.

Bây giờ phố vắng, thưa người lại

Thuở ấy làng vui, lắm mối chờ.

Ước dịch tan nhanh, mình gặp nhỉ

Mong từng phút một, chẳng hề ngơ.

Hà Nội, 09-9-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 2:

Mong...

 

Vương mùa dịch giã nảy hồn thơ...

Hỏi bác Hồ Văn... liệu có ngờ...!?

Xướng họa gieo vần khi hữu sự

Giao hòa lướt mạng lúc còn mơ.

Năm Tê” phải nhớ chương tàng ẩn

“Bốn tại...” cần lưu áng quyện chờ.

Sm muộn Chi thầm: “Ai cũng được...

Yên bình mãn nguyện” thể nào ngơ!

Vũng Tàu, 09-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Ngày vui sẽ đến

 

Bao năm tạm biệt nhớ Ngày thơ...”

Dịch bệnh lây lan quá bất ngờ!

Chống giặc quân dân bền chiến đấu

Gieo vần bạn hữu khó nằm mơ.

Thi hành “Chỉ thị” cần am hiểu

Thực hiện Năm Tê” vẫn đợi chờ.

Sum họp thi Đường ta có được

Niềm vui sẽ đến bạn nào ngơ!

Quảng Ngãi, 09-9-2021.

Đan Tâm NGUYỄN GIÀU

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: