Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HƯ DANH

 

Bài xướng:

Hư danh

 

Trên đời lắm kẻ vẫn màng danh

Khắc khoải ngày đêm mộng sẽ thành.

Chỉ muốn sao dời lên vũ trụ

Luôn chờ vật đổi tới trời xanh.

Buồng tim tối sẫm gian… mờ ảo

Bộ óc ngòm đen đểu… rõ rành.

Hữu xạ… lo gì dân chẳng biết

Đừng so sánh quẩn, tự thân hành!

Chương Mỹ, 11-9-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 16:

Háo danh

 

Lắm kẻ tài hèn lại háo danh

Bày mưu tính kế để công thành.

Dùng tiền chạy việc tranh nghề đỏ

Bỏ đức buông tâm kiếm nghệ xanh.

Bản chất lưu manh ai nỏ biết

Lòng tham xảo trá bậu hơi rành.

Lò ông Phú Trọng còn đang cháy

Đốt sạch đừng cho nó thịnh hành

Hà Tĩnh, 14-9-2021.

HOÀNG TUYẾT

 

 

Bài họa 15:

Háo danh

 

Lắm kẻ trên đời vẫn háo danh

Bày ra lắm kế để mưu thành...

Luôn xui bạn đến nơi rừng hiểm

Lại muốn mình về chốn biển xanh.

Sự việc vừa qua ai chẳng biết

Mưu mô sắp tới bậu chưa rành.

Óc đen tâm tối thường suy diễn

Sớm muộn sa cơ sẽ bị hành...

Hà Tĩnh, 13-9-2021.

HOÀNG TUYẾT

 

 

Bài họa 14:

Xét xử nghiêm minh

 

Việc nghĩa làm nhiều hẳn sáng danh

Không tài, đức mọn mấy khi thành...

Chây lười ỷ thế chui lọng đỏ

Biếng nhác nhờ quyền trải thảm xanh.

Chức chạy vàng dâng đầy hũ kín

Bằng mua bạc cúng nửa bao rành.

Tham tàn ắt có ngày phơi mặt

Xét xử nghiêm minh phải chấp hành.

Đà Nẵng, 13-9-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 13:

Háo danh

 

Lắm kẻ tham tàn lại háo danh

Làm cho đất nước ngả nghiêng thành.

Chui luồn chạy ghế khoe bùa đỏ

Đục khoét vơ tiền giấu két xanh.

Bản chất đê hèn xem đã rõ

Hình dong xảo trá kể như rành.

Khơi lò đốt sạch phường gian trá

Cuộc sống người dân bớt bị hành.

Bắc Giang, 13-9-2021.

NGUYỄN VĂN LUYỆN

 

 

Bài họa 12:

Học đi đôi với hành

 

Bản chất phàm phu sẽ chực danh

Dù cho có khổ vẫn trung thành.

Tâm còn bất nghĩa lòng ma mị

Tính vẫn vô tình mặt quỷ xanh.

Cứ ngỡ ngồi trên là thật giỏi

Mà sao hỏi đáp lại không rành.

Ngày qua tháng lại đời luôn rẻ

Cả nghĩ vì sao học với hành.

Xuân Lộc, 11-9-2021.

LÃNG KHÁCH

 

 

Bài họa 11:

Bản lĩnh

 

Dạ vẫn yêu đời chẳng hám danh

Hồn hoa cảm mến sự chân thành.

Tâm bền đức dưỡng vầng trăng rạng

Chí vững thân hòa giấc mộng xanh.

Lạm chữ từ bi… nhiều kẻ dối

Dùng cân hỷ xả… mấy ai rành.

Tham thiền hướng đạo lòng an ổn

Bản lĩnh đường tu quyết thực hành.

Đà Nẵng, 11-9-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 10:

Hư danh

 

Đã kém lại còn muốn nổi danh

Thích mong sĩ diện khắp đô thành.

Trèo lên Cung Quảng khoe áo tím

Lội xuống Ngân Hà bắt cá xanh.

Quạ mượn lông công nào ngượng ngập

Mèo trùm da hổ rõ rành rành.

Xin đừng trát phấn bôi son nữa

Tài chẳng bằng ai lại muốn hành.

Hòa Bình, 11-9-2021.

NGUYỄN ĐỨC HUY

 

 

Bài họa 9:

Mua danh

 

Có kẻ đem tiền tậu chức danh

Ung dung chắc mẩm đã hoàn thành.

Gài bè cánh cũ vào nơi đẹp

Đẩy những người tài đến chỗ xanh.

Các chốn phù hoa thì đã thạo

Chuyên môn nghiệp vụ vẫn chưa rành.

Làm ăn kém cỏi toàn thua lỗ

Chắc chắn rồi đây sẽ bị hành.

Hà Nội, 11-9-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 8:

Kẻ háo danh

 

Xã hội bao thằng rất háo danh

Mưu đen kế bẩn vẻ trung thành.

Mong sao chức vị luôn hồng đỏ

Muốn được uy quyền mãi biếc xanh.

Dối Đảng bao ngày thường mộng ảo

Lừa Dân những tháng đã rành rành.

Tâm trung dạ thẳng nhiều người biết

Thoát tội Trời dung Đất sẽ hành...

Quốc Oai, 11-9-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 7:

Hư ảo...!

 

Cáo chết để da, Hổ để danh

Lẽ đời thế sự tự thiên thành.

Ba năm đầu sẽ quay non thẳm

Chín tháng hồn đi với rú xanh.

Phúc đức tu thân đà định sẵn

Vinh quang luyện trí sẽ phân rành.

Tham quyền cố vị cầu hư ảo

Xoay chuyển làm sao lẽ vận hành.

Nam Định, 11-9-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 6:

Có nhân có quả

 

Chính trực đàng hoàng ắt hữu danh

Quyền cao chức trọng sẽ công thành.

Hy sinh cống hiến nền tươi đỏ

Ước vọng thu về sắc thắm xanh.

Tâm nguyện một lòng theo nghĩa chính

Dạ lo toàn trí độ song hành.

Nhu cương chuẩn mực khi làm việc

Hiệu quả tích nhân sự đã rành.

Hà Đông, 11-9-2021.

ĐỖ LẬP HÀO

 

 

Bài họa 5:

Leo cao sẽ ngã

 

Lạ kỳ tên ấy cứ ham danh

Thơ thẩn ngày đêm luyện chẳng thành.

Chỉ muốn được vào ban Truyện ngắn

Lại mơ tiến bước hội Thơ Xanh”.

Gà què ăn quẩn nơi thôn ám

Khỉ đột leo quanh ở ngõ Rành.

Nói chuyện trước dân thì... ú ớ...

Leo cao ngã nặng... bị trời hành.

Thanh Hóa, 11-9-2021.

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

 

 

Bài họa 4:

Vững dạ

 

Bả Lợi câu Tình nối chữ Danh

Còn tham ý Nghiệp hữu Duyên thành...

Sân – Si – Ố – Dục... trò đen tối

Ái – Nhiễm – Thân – Lời... vận đỏ xanh.

Đức dưỡng Tâm rèn vươn cũng khó

Đời vui Đạo kết nguyện chưa rành.

Ai người tịnh khẩu tu thiền định

Vững dạ bình an luận ngũ hành.

Vũng Tàu, 11-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 3:

Chân dung

 

Bản tính con người vốn háo danh

Tranh công, đổ lỗi miễn sao thành.

Việc làm, lời nói luôn mờ ảo

Thủ đoạn, ý đồ mãi ngát xanh.

Dưới nạt, trên lừa hòng chiếm đoạt

Nội công, ngoại kích để tranh giành.

Số trời đã định không thay đổi

Thắng bại tuân theo luật ngũ hành.

Phú Thọ, 19-9-2021.

HOÀNG ĐẠT

 

 

Bài họa 2:

Háo danh

 

Rõ chán cho bay kẻ háo danh

Lập mưu tính kế cốt cho thành.

Lên voi mấy đận ngồi không trụ

Xuống chó một khi ngã mặt xanh.

Sức mọn tài hèn công lập ảo

Gian manh phe nhóm tội rành rành.

Chống lưng cậy thế dân đều biết

Phút chốc sa cơ phải chén hành.

Nam Trực, 11-9-2021.

ĐÀO XUÂN CƯU

 

 

Bài họa 1:

Lưu danh

 

Anh hùng, liệt sĩ, sử lưu danh

Giữ nước, an dân, chí hữu thành.

Tâm đức ngời ngời như Bắc Đẩu

Nghĩa nhân dào dạt tựa ngàn xanh.

Việt Nam cương thổ đà minh định

Quốc tế bang giao xác quyết rành.

Vạn đại duy trì nền độc lập

Thất phu ái quốc mãi thi hành.

Huế, 11-9-2021.

HẢI VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: