Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hồng Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hồng Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Tự nhủ



Luyện Tâm

Muốn dứt ưu phiền, diệt hận sân
Làm cho cuộc sống thỏa vô ngần.
Không hề giận dữ hờn lây phận
Chẳng để âu sầu lụy đến thân.
Gột nước vô chừng an chốn dạ
Soi gương bát nhã tận bàn chân.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG BẠN TÔI

(Khoán thủ)
Đường thi xướng họa đón chào Hồng Vinh



Bài xướng:
Mừng bạn tôi

Đường tới Tao đàn cách núi sông
Thi nhân tương ngộ bởi chung lòng.
Xướng vui, ta bạn hằng mong ước
Họa tốt, đệ huynh thỏa đợi trông!
Đón gặp tri âm, toàn khách quý
Chào mừng tri kỷ, thảy tâm đồng.

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Nghe lời mẹ dặn



Nghe lời mẹ dặn nhé con ơi!
Khắc dạ bao năm mãi suốt đời.
Kẻ ác hung tàn cần phải tránh
Người hiền ân nghĩa cố nên chơi.
Nhân từ cứ sống thêm nhiều bạn
Tội lỗi đừng gây chạm lắm người.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Xướng họa: CON SÔNG QUÊ



Bài xướng:
Con sông quê

Ta về bến cũ với sông quê
Mấy lũy tre làng bóng mát che.
Sức trẻ tung tăng trò ngụp lặn
Tuổi cao mong đợi nước tuôn về.
Nhìn con đò nhỏ anh thầm nhớ
Ngắm chiếc cầu tre chị thật mê.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Xướng họa: ĐỢI CHỜ



Bài xướng:
Đợi chờ

Cánh chim bay lượn tít phương trời
Trăng rọi bên thêm những lả lơi.
Chữ nghĩa tình, đừng quên để vội
Câu ân ái, chẳng phụ nào vơi.
Từng đêm để nhớ người trong mộng
Mỗi sáng thường mong ý rõ lời.

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Chào mừng Ngày Thơ Việt Nam 2018



Ta về họp mặt buổi bình minh
Bà Rịa thân yêu xứ hữu tình.
Lục bát sẻ chia lời ý đẹp
Đường thi gắn bó nụ hoa xinh.
Chào xuân khúc hát còn kiêu hãnh
Đón bạn vần thơ mãi hiển vinh.
Ngày hội ngày vui lòng rộng mở
Ngôn từ gọt giũa sáng lung linh.

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Buồn vương

Bơ vơ dạo bước tủi dâng đầy
Bến đợi trăng sầu sóng giỡn mây.
Tiếc phận lòng đau buồn mắt biếc
Hờn duyên má nhạt khổ thân gầy.
Còn thương bụi phủ tàn khô héo
Vẫn giận gió luồn nỗi đắng cay.
Những buổi chia ly tràn suối lệ
Ai người thấu tỏ mối tình này!?

NGUYỄN HỒNG VINH

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NGHĨA TÌNH



Bài xướng:
Nghĩa tình

Hiền hòa êm ấm ngát muôn hương
Rằng đã yêu nhau phải nhún nhường.
Hám lợi lừa người tình nghẽn lối
Mua danh rẻ bạn cảnh vô phương.
Người tham, trí đoản hay hờn giận
Kẻ nhẫn, tâm khoan dễ mến thương.
Ý sáng lời hay đời mãi đẹp
Dày công gìn giữ lẽ cương thường.

NGUYỄN KHẮC KHOAN

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Chùm thơ XUÂN của Hồng Vinh



Khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm mãi đợi chờ
Trong lòng nao nức vẫn hằng mơ.
Niềm thương anh đón hồn vương vấn
Nỗi nhớ em đưa dạ thẫn thờ.
Xuân đến hoài mơ về bến mộng
Tết này chỉ muốn cập sông thơ.
Mãi tươi bút ngọc gieo vần mượt
Cảm xúc tâm tư thật chẳng ngờ.

Xướng họa: XUÂN ĐẾN



Bài xướng:
Tết Mậu Tuất

Tết đến mưa bay gió nhẹ nhàng
Tết vui cúc nở dệt mơ màng.
Tết tươi lộc biếc chào người quý
Tết thắm rượu đào đón khách sang.
Tết nhắn tình nhân lời giục dã
Tết mong thi hữu tứ mênh mang.
Tết về mọi cảnh khoe hương sắc
Tết rực mai vàng quyện phúc khang.

NGUYỄN HỒNG VINH

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Ra mắt tập thơ "Muôn nẻo tình quê" của Hồng Vinh


Sáng nay 26-01-2018, tại Trung tâm VHTT Vietsovpetro, thành phố Vũng Tàu, tác giả Nguyễn Hồng Vinh vừa cho ra mắt tập thơ đầu tay “Muôn nẻo tình quê”.


Tới dự buổi ra mắt chung vui cùng Hồng Vinh có đông đảo các thi hữu đang sinh hoạt tại Chi hội Thơ Đường Luật Việt Nam thành phố Vũng Tàu, Câu lạc bộ di sản Lục Bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Câu lạc bộ Thơ ca Nguyễn Công Trứ (TP Vũng Tàu), Câu lạc bộ Thơ thành phố Vũng Tàu, cùng đông đảo thi hữu và bạn yêu thơ.