Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Buồn vương

Bơ vơ dạo bước tủi dâng đầy
Bến đợi trăng sầu sóng giỡn mây.
Tiếc phận lòng đau buồn mắt biếc
Hờn duyên má nhạt khổ thân gầy.
Còn thương bụi phủ tàn khô héo
Vẫn giận gió luồn nỗi đắng cay.
Những buổi chia ly tràn suối lệ
Ai người thấu tỏ mối tình này!?

NGUYỄN HỒNG VINH



Bài họa 3:
Nạn chịu

Ba cọc hưu non khó đủ đầy
Thả hồn theo gió mộng theo mây.
Nói đời – chỉ có đồng thơ vượng
Kể kiếp – nào hay dáng vóc gầy.
Còn trẻ thân này luôn ngậm đắng
Về già gừng ấy lại càng cay.
So bì ai đó, nào đâu dám!
Bởi nạn trời hành điếc đặc này.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ




Bài họa 2:
Buồn vương

Một thoáng buồn vương tủi hận đầy
Chiều nghiêng nắng nhạt khói nhòa mây.
Xuân tàn bướm lẻ sầu hoa rụng
Thu sớm oanh cô xót liễu gầy.
Đâu thuở mai vàng khoe trúc thắm
Với thời muối mặn giỡn gừng cay.
Canh trường suối lệ trăng hờn lạnh
Ngóng đợi thuyền ai ghé bến này!?

NGUYỄN KHOAN



Bài họa 1:
Đừng quên

Quả lộc niềm vui đã khá đầy
Phải chăng nữ sỹ muốn lên mây?
Rể, con, hạnh phúc đang tròn mập
Thơ, bạn, tình duyên chẳng héo gầy.
Uống để nâng ly thường hay ngọt
Ăn mà chọn quả chẳng hề cay.
Hợp – ly, âu lẽ chung trời đất
Mong hãy đừng quên ý tứ này!

PHAN VIẾT ĐAN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét