Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NHỦ LÒNG



Bài xướng:
Nhủ lòng
(Bát vĩ đồng âm)

Tủi phận duyên đầu lỡ trót mang
Gieo sầu ngóng mãi cảnh mơ màng.
Nhiều đêm mộng ảo nhìn trăng sáng
Lắm buổi hồn ngây ngó phũ phàng.
Thoát tục cho đời không lắm mảng
Thanh nhàn trọn kiếp đặng giàu sang.
Niềm vui phú họa xuân ngời rạng
Hạnh phúc thơ bình mãi tiếng vang.

Phú Thọ, 24-02-2018
LẠI THỊ VIỆT HÀ



Bài họa 3:
Gặp vận phàng
(Bát vĩ đồng âm)

Bài xướng đưa ta gặp vận phàng
Hẳn rằng ai đó hận tình mang.
Trên vườn hoa thắm sâu chằng mạng
Giữa vại dưa ngon mốc kéo màng.
Bữa ấy vui sao bà nguyệt giáng
Giờ đây lặng ngắt lúc chiều sang.
Bao nhiêu đêm hết bình minh rạng
Để lại trong lòng tiếng hứ vang...

Việt Trì, 25-02-2018.
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
Hỏi Xuân
(Bát vĩ đồng âm)

Phương đời lẻ mọn chút tình mang
Gắng để tròn vui, vẫn muộn màng.
Gót lữ sông hồ non nước lảng,
Quê người gió sóng bão bùng sang.
Tin yêu nhóm lửa màu ngao ngán,
Tín nghĩa soi gương bóng phụ phàng.
Chẳng biết thuyền xuân vừa đáo ngạn,
Khơi lòng nguội lạnh tiếng cười vang?

Đồng Nai, 25-02-2018
LÝ ĐỨC QUỲNH 



Bài họa 1:
Nhủ nhau
(Bát vĩ đồng âm)

Tùy duyên xả chướng nghiệp đa mang
Sầu thảm chi?... Danh lợi chớ màng!
Tâm tịnh mai này về cõi sáng
Tánh hiền mốt nọ sống đời sang.
Kiếp này trung thực... luôn hào sảng
Hạnh phúc ngày sau... bớt phụ phàng.
Thanh thản tấm thân, lòng tỏa rạng
Tọa thiền, tạo phước, đức còn vang.

Vũng Tàu, 24-02-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét