Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nhủ lòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhủ lòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Nhủ lòng

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Ngàn ân vạn đức cũng chia rời
Chẳng chữ êm hòa cứ vậy thôi.
Mãi lọc duyên đời bên lối sảnh
Còn len nợ kiếp chỗ khung trời.
Mây hoài lấn nẻo vây gò mộng
Gió vẫn giăng hình trải nụ chơi.

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: NHỦ LÒNG



Bài xướng:
Nhủ lòng
(Bát vĩ đồng âm)

Tủi phận duyên đầu lỡ trót mang
Gieo sầu ngóng mãi cảnh mơ màng.
Nhiều đêm mộng ảo nhìn trăng sáng
Lắm buổi hồn ngây ngó phũ phàng.
Thoát tục cho đời không lắm mảng
Thanh nhàn trọn kiếp đặng giàu sang.
Niềm vui phú họa xuân ngời rạng
Hạnh phúc thơ bình mãi tiếng vang.

Phú Thọ, 24-02-2018
LẠI THỊ VIỆT HÀ