Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: VỀ MIỀN QUAN HỌ



Bài xướng:
Về miền quan họ

Thong thả liền anh ghé Hội Lim
Trèo lên quán dốc ngược qua tìm...
Chị Hai chắc thẹn đâu chưa thấy
Lữ khách còn e cứ lặng im?!
Đỏng đảnh yếm đào đành mỏi mắt
Dập dìu mớ bảy thót rơi tim
Hương tình thắm đượm hay là đã...
Gió thổi qua cầu, áo vội... chìm!

Hội Lim 2018
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Nhớ bạn

Thuyền rồng thấp thoáng mạn Cầu Lim
Nhớ bạn nôn nao lại muốn tìm.
Liền chị nón hờ lung liếng mắt
Liền anh khăn xếp rộn ràng tim.
Người ơi đã hẹn sao chưa thấy?
Lữ khách mòn trông đứng lặng im.
Tan hội trăng mờ lòng tiếc nuối
Bóng ai tăm cá ngẩn ngơ… chìm.

Thành phố Vinh, 04-3-2018
HUY PHƯƠNG



Bài họa 2:
Đi Hội Lim

Đi hội, mười ba, ta đến Lim
Nàng tiên Nội Duệ mãi anh tìm.
Dàn đu, kín bãi, tròn đôi mắt
Liền chị, ven hồ, loạn nhịp tim.
Chiếc nón quai thao lời kín nhắn
Cây ô lục soạn ý hay chìm.
Sắc màu qua lại mờ tâm trí
Chưa thấy được người chẳng thể im.

Việt Trì, 03-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 1:
Được thấy người ngoan

Đuốc vẫn chưa tàn, nhớ Hội Lim 
Phượng loan đến hẹn lại đi tìm.
Mây trôi cười nụ mưa nào ướt
Bèo dạt khóc thầm gió cũng im.
Ruột héo xa người cay ánh mắt
Dạ sầu giã bạn xót buồng tim.
Cho vàng cho bạc em nào thiết
Được thấy người ngoan đỡ phải... chìm!

Biên Hòa, 02-3-2018
PHAN TỰ TRÍ

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét