Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH TUỔI BẢY LĂM

Tác giả bài xướng.


Bài xướng:
Tự vịnh tuổi bảy lăm
(Khai bút đầu Xuân)

Chợt nhớ ra mình tuổi bảy lăm
Thang trời từng bậc nhích gần trăm.
Nhân tình ao ước trong như ngọc
Thế thái cầu mong sáng tựa rằm.
Con cháu trong ngoài lòng hiếu thảo
Bạn bè sau trước dạ tri âm.
Phòng khi cất cánh về thiên cổ
Để lại cho đời một chữ Tâm.

Xuân Mậu Tuất.
HUY PHƯƠNG (Nghệ An)



Bài họa 13:
Mở lòng ra đón…
(Tự họa)

Nghĩ mình tuổi hạc chửa bao lăm
Đã vội vàng chi tính chuyện trăm.
Bằng hữu xa gần đều mến mộ
Anh em trên dưới thảy đồng tâm.
Làm thơ xướng họa chờ trăng lặn
Ngâm khúc Ly Tao thưởng ánh rằm.
Hoa nở vẫy chào xuân Mậu Tuất
Mở lòng ra đón bạn tri âm.

TP Vinh, 05-3-2018
HUY PHƯƠNG



Bài họa 12:
Đồng âm

Biết là khó đoán thọ bao lăm?
Vẫn cứ mộng hoài đón tuổi... trăm.
Bẩy chục vừa sang,... cầu “vóc ngọc”
Bẩy lăm chớm đến,... ước “khuôn rằm”
Trong ngoài ứng xử không hai dạ,
Sau trước ở ăn giữ nhất tâm!
Đủng đỉnh đường đời vui nhẹ bước...
Tri giao sâu nặng nghĩa đồng âm!

Xuân Mậu Tuất
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 11:
Chữ Tâm

Nhìn ảnh ai nào biết mấy lăm 
Nhưng mà quả thọ phải tròn trăm.
Tình chung vạn hỷ hoài thu thủy
Nghĩa thủy vô ưu mãi ánh rằm.
Thi họa sẻ suôn sành vạn tứ
Cầm kỳ làu bậc sõi thiên âm.
Chào Xuân càng thấm tiền nhân dạy
Gấp bội chữ Tài, đó chữ Tâm.

Biên Hòa, 05-3-2018
PHAN TỰ TRÍ



Bài họa 10:
Xuân sang

Thêm nồng nhiệt huyết tuổi mười lăm
Nhẹ bước cung đường vượt đỉnh trăm.
Đã nặng ân tình từng cánh phượng
Còn thâu dáng vẻ thuở trăng rằm.
Bền gan tuổi trẻ đời chung bước
Trỗi nhạc xuân chiều bản hợp âm.
Đã vững tay chèo đưa khách tới
Bến bờ đạo, trí, rạng hồng tâm...

Hồng Lĩnh, 04-3-2018.
PHẠM DUY LƯƠNG (Hà Tĩnh)



Bài họa 9:
Chúc mừng anh

Bây chừ sức khỏe hết lăm lăm
Tuổi hạc đây rồi sẽ vượt trăm.
Cùng bạn nâng trà bên ánh lửa
Tròn câu chép vận giữa đêm rằm.
Yên lành năm tháng say lời nhạc
Phơi phới tinh thần dạo khúc âm.
Vui chốn ta bà quên mỏi mệt
Gom sầu gửi gió vẫn bình tâm.

01-3-2018
NHƯ THU



Bài họa 8:
Mừng huynh

Mong cho thi hữu sống ngoài trăm
Vừa thoát ma vồ tuổi bảy lăm.
Rọi sáng gia phong quang lối bước
Nêu gương nhân ái sáng trăng rằm.
Tin yêu trên dưới chung một dạ
Hành xử trong ngoài đồng nhất tâm
Tới lúc mai này về cõi Phật
Ngọc toàn viễn vọng mãi dư âm...

01-3-2018
THANH HÒA



Bài họa 7:
Chưa già

Tuổi đây tám sáu, chửa cà lăm
Thong thả chịu chơi, chắc tới trăm!
Cà pháo, cà phê, khi sáng sớm
Chén anh, chén chị, buổi trăng rằm.
Vài vần xướng họa người tri kỷ
Đôi khúc đàn ca bạn ngũ âm.
Khoái trá cuộc đời, đây cái đã...
Xác hồn rệu rã, vẫn còn... Tâm.

01-3-2018
TRƯƠNG VĂN THANH



Bài họa 6:
Chúc anh…

Mừng anh bảy chục lại thêm năm
Chúc bạn khỏe luôn quá tuổi trăm.
Thanh thản cõi lòng lắng bạch ngọc
An bình ý tưởng đẹp trăng rằm.
Ngày vui hạnh phúc bên con cháu
Chiều niệm Di Đà dựa Pháp âm.
Cuối nẻo tà huy không vướng bận
Bụi trần rũ sạch nhiếp vô tâm.

Cam Thành, 28-02-2018
TRẦN LƯƠNG



Bài họa 5:
Lẽ sống

Tuổi này sống nữa được bao lăm 
Nếu khỏe xin trời đủ chẵn trăm.
Học đạo cầu kinh phơi nắng ấm 
Thắp nhang cúng Phật ngắm trăng rằm.
Từ bi thắm đượm câu thanh ngữ 
Bác ái thâm huyền pháp diệu âm.
Trở giấc thiên thu hồn nhẹ thoát 
Hồng trần giã biệt đẹp chân tâm.

28-02-2018
MINH THÚY



Bài họa 4:
Yên tâm

Hoài mong khỏe mãi thuở... ba lăm
Vội vã trông chi tới tuổi... trăm...!?
Thủng thẳng tọa thiền mài sáng ngọc
Nhẩn nha hành thiện rạng thêm rằm.
Tìm tòi xướng họa hòa thơm thảo
Túc tắc thể thao bớt động âm.
Thoải mái tâm tư câu vọng cổ
Duyên trời sống thọ... Cứ yên tâm!

Rạch Dừa, 01-3-2018
CỬ CHẾ



Bài họa 3:
Thọ khang

Qua thời tuổi hiếm, bảy mươi lăm
Vui vẻ nhìn đời hướng tới trăm.
Gia thế cháu con ngời ánh ngọc
Câu thơ chén rượu đẹp trăng rằm.
Lòng thanh gìn vững nơi thuần tục
Sức mạnh níu bền chốn tín âm.
Xướng họa say sưa cùng bạn hữu
Thọ khang hòa nhịp với thiền tâm.

Việt Trì, 01-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
An tâm

Đời người vui vẻ được bao lăm
Trong cuộc sống dài tính đủ trăm.
Lo lắng học hành thời tuổi trẻ
Yêu đương hờn giận thuở trăng rằm.
Ước mơ lắm lúc không tròn mộng
Hy vọng bao lần chẳng vọng âm.
Thôi được thế nào hay thế ấy
Số phần trời định,... Hãy an tâm!

28-02-2018
SÔNG THU



Bài họa 1:
Nhìn lại tuổi bảy lăm

Thời nay tuổi ấy đáng bao lăm
Hãy đợi chờ khi đã vượt trăm.
Trí vẫn tinh thông như máy tính
Hồn đang phơi phới tựa trăng rằm.
Lúc này tìm dịp mà lên tiếng
Khi ấy có cơ để phát âm.
Bạn hữu xa gần tin tưởng bạn
Lời lời ý ý đến từ... Tâm.

Vũng Tàu, 28-02-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét