Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Lê Đình Dực



       LÊ ĐÌNH DỰC – Bút danh: Ngọc Anh
Chủ tịch Chi hội Thơ Đường Luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Điện thoại: 0978.965.446
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Ro, xã Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.



Mừng Nguyên tiêu Mậu Tuất

Vui... Vui... Vui quá!... Quả là vui...
Mậu Tuất, Nguyên tiêu đã đến rồi!
Kỷ niệm Ngày Thơ dân tộc Việt
Tưng bừng lễ hội khắp muôn nơi.
“Xuân giang, xuân thủy...” trau vần Bác
Thi khách, thi nhân... học đức Người.
Hẹn nhé thi đàn Hoa Phượng Đỏ
Đường thi tỏa sáng ngát hương đời...

Bà Rịa, 01-3-2018



Chúc xuân thi hữu

Mừng xuân Mậu Tuất chúc người thơ
Trường thọ, an khang, thỏa ước mơ.
Tình bút lung linh tươi lộc mới
Duyên nghiên sáng láng đẹp chồi tơ.
Đường thi uyên bác trao vần đợi
Lục bát tinh hoa gửi ý chờ.
Hội ngộ thi đàn Hoa Phượng Đỏ
Đồ Sơn vẫy gọi thắm sao cờ...



Hội ngộ đầu năm 2018

Đầu năm hội ngộ bạn Thơ Đường
Tửu quán Hương Tràm, dạ vấn vương.
Vài món thịt dê nghi ngút khói
Một chai rượu nếp ngạt ngào hương.
Tình xuân ấm áp khơi nguồn hứng
Nghĩa bạn thân thương thắm sắc hường.
Tạm biệt hẹn nhau ngày tái ngộ
Thi đàn xướng họa dệt thêm chương.



Chào Xuân 2018

Chào Xuân Mười Tám đẹp tình thơ
Bay bổng tâm hồn vạn ý thơ.
Đào bích lung linh mừng hội tết
Mai vàng rực rỡ đón người thơ.
Nắng xuân ấm áp trao cung nhạc
Gió mới chan hòa tặng áng thơ.
Mãn nguyện trường đời xuyên thế kỷ
Non sông cường thịnh thắm hồn thơ.



Con giáp thứ mười một

Đứng ngôi mười một của hàng chi
Cẩu khuyển danh xưng chính họ mi.
Ve vẩy đuôi dài mừng chủ đến
Nhăn nhe răng nhọn dọa người đi.
Mực, khoang, vàng, trắng,... nhiều màu áo
Phốc, bẹc, cảnh, săn,... lắm chức vì!
Giữ của, xua tà, ngăn kẻ xấu
Thú cưng, đặc sản cũng đôi khi...



Thế thần thông

Thảnh thơi thủ thỉ thầm thơm thảo
Thỏ thẻ thật thà thích thú thương.
Thư thái thỏa thê thì thách thức
Thiệt thòi thua thất thấy thèm thuồng.
Thập thò thề thốt thăm thưa thớt
Thành thật thở than thưởng thất thường.
Thông thái thiên thời thơ thánh thót
Thế thời thuần thục thế thần thông.



Chén tình vương

Nhởn nhơ nhấm nháp chén tình vương
Nhàn nhã nhâm nhi tứ vấn vương.
Nhấp nhỏm nhồm nhoàm vần luyến láy
Nhung nhăng nhớn nhác ý lương vương.
Nhập nhèm nhộn nhạo thơ thần thánh
Nhốn nháo nhăm nhe phú đế vương.
Nhớp nháp nhăn nheo lòng trắc ẩn
Nhởn nhơ nhấm nháp chén tình vương.



Bà xã nhà tôi

Bà xã nhà tôi gái Hải Dương
Tính tình đôn hậu lại khiêm nhường.
Một thời phấn đấu trong quân ngũ
Nạy lại đảm đương việc xóm phường.
Chăm sóc chồng già – thi lão dở
Dưỡng nuôi con trẻ – cháu thân thương.
Sớm chiều tu luyện, siêng kinh kệ
Đạo Mẫu tâm thành tỏa ngát hương.



Ước mong

Cầu trời tám mốt(*) sức đang bền
Đỉnh thọ vượt trên cửu thập niên.
Trai trẻ xông pha tròn nghĩa nước
Tuổi cao cần kiệm vẹn tình riêng.
Tinh thần thoải mái thơm hương bút
Trí tuệ thanh cao đẹp sắc nghiên.
Hội ngộ thi đàn tâm mãn nguyện
Sống vui, biết đủ kém gì Tiên...!

(*) Tuổi tám mươi mốt.
LÊ ĐÌNH DỰC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét