Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Phạm Xuân Khu




Mừng buổi hoa đào gặp gió đông

Làm khách văn chương đến Hải Phòng
Ba miền khai hội bút non sông.
Trời Nam đón Tết tươi hồng nắng
Đất Bắc vào Xuân ấm áp lòng.
Kết bạn Vũng Tàu vui nỗi ước
Bình thơ Đất Cảng toại niềm mong.
Tri âm, tri kỷ, tình tri ngộ...
Mừng buổi hoa đào gặp gió đông.



Hội thơ Đường

Cùng em vui dự hội thơ Đường
Tình biển dạt dào sóng đại dương.
Năm vận hòa chung lời bút mực
Ba miền gắn kết thú văn chương.
Vũng Tàu đợi bạn xuân thơ mộng
Đất Cảng chờ ta dạ vấn vương.
Câu chữ lưu lòng bao mặc khách
Hẹn ngày gặp lại bạn muôn phương.



Vườn Xuân

Ly rượu ngày Xuân mãi ấm lòng
Hoa đời hạnh phúc vẹn niềm mong.
Cành thêm lộc biếc vui sum họp
Cội nhú chồi xanh thỏa ước trông.
Quả ngọt mùa dâng bừng đất thức
Tình say sắc nhuận thắm môi hồng.
Trúc lan tựa bóng vườn tao ngộ
Nhẹ cánh Xuân về buổi gió đông.



Xuân – Cố nhân

Xuân đến cùng ta đẹp tuyệt trần
Soi hình dáng ngọc rộn ràng Xuân.
Mơ hồi má thắm Xuân thơ mộng
Nhớ buổi Xuân hồng nụ ái ân.
Xuân gửi miền xa bừng nắng hạ
Rét về chốn cũ ấm hương Xuân.
Hoa đào năm ngoái Xuân còn nhớ
Để bạn Xuân chờ hỡi cố nhân.



Nàng Xuân
Tặng Hoa Đăng.

Một thoáng Xuân tình đọng mắt ai
Hoa cười, ngọc thốt vẻ trang đài(*).
Hình khơi nhịp sống lay hồn trúc
Dáng quyện hương đời đắm sắc mai.
Mưa bụi mà lưu lòng mặc khách(**)
Gió đông nào động bóng mi khai(***).
Người thơ mượn bút tài thi họa
Cũng ngất ngơ say mộng nét ngài.

(*) “Hoa cười ngọc thốt đoan trang” (Nguyễn Du – Truyện Kiều).
(**) “Vũ vô kiềm tỏa lưu năng khách” (Đàm Thuận Huy – Mưa không khóa, xích mà lưu lòng mặc khách).
(***) “Vô hạn xuân phong xuy bất khai” (Bạch Cư Dị – Ngàn gió xuân cũng không rụng làn mi thiếu nữ).

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018
PHẠM XUÂN KHU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét