Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: BIỂN CHIỀU XUÂN



Bài xướng:
Biển chiều xuân

Một mình ngồi ngắm biển chiều xuân,
Xa tắp chân mây nắng tắt dần.
Ríu rít trời không đàn én liệng,
Âm thầm bờ đá thủy triều dâng.
Ráng vàng hiu hắt in làn tóc,
Sóng trắng rì rầm xóa dấu chân.
Thăm thẳm trùng dương đâu cố lý?
Hồn theo lơ lửng áng mây Tần.

MAI LỘC



Bài họa 7:
Biển chiều

Lặng lẽ chiều nay trước biển xuân
Chân trời xa tít, nắng vơi dần.
Bâng khuâng nhớ mẹ tình sâu thẳm
Đau đáu thương đời sóng cuộn dâng.
Gió thổi vật vờ lùa mái tóc
Cát mềm dìu dịu vẽ bàn chân.
Ngâm vần thơ bạn mong gà gáy...
Những xót người xưa vượt ải Tần!

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 6:
Biển hừng đông

Chốc lát ánh hồng rạng biển xuân
Mặt trời tròn vạnh hiện lên dần.
Không gian yên ắng đàn chim lượn
Mặt nước dập dờn đợt sóng dâng.
Phản chiếu vừng dương soi ánh nhật
Lao xao bờ cát mát bàn chân.
Cá bơi én lượn chào ngày mới
Bừng rạng muôn nơi tất tật tần...

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 5:
Biển vắng

Biển vắng còn vương vạt nắng xuân
Dầu cho mực nước cứ lên dần.
Tiếc bờ cát trắng tà dương lụn
Thương bãi lau thưa ngọn thủy dâng.
Hàng đợt sóng xô nhòa lốt bước
Từng cơn bọt nổi xóa hình chân.
Mênh mang nỗi nhớ mơ non Tản
Sầu lắng tâm can mộng cõi Tần.

THANH HÒA




Bài họa 4:
Biển chiều bình yên

Hải âu tung cánh đón chào xuân
Chiều tím hoàng hôn rạng xuống dần.
Bãi biển hiền hòa thuyền lướt tới
Trẻ làng đùa nghịch sóng trào dâng.
Cá về phấn khởi tưng bừng bến
Người đón ồn ào hối hả chân.
Những đám mây hồng tha thiết dạo
Nướng thu đâu kém với kê tần.

TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 3:
Ngắm biển chiều xuân

Lặng lẽ bên chiều ngắm biển xuân
Hải âu vỗ cánh vút xa dần.
Buồm nâu rẽ gió trùng khơi lộng
Cát trắng ôm bờ sóng nước dâng.
Đã ruổi ngàn phương tìm bóng bạn
Nay về một xó lẻ bàn chân.
Quê nhà khuất nẻo sầu ly biệt
Mãi nhói vào tim đỉnh núi Tần.

LÝ ĐỨC QUỲNH



Bài họa 2:
Ánh chiều xuân

Ta đứng đợi gì dưới nắng xuân?
Vùng xa ảnh nhạt khuất lan dần.
Trời cao vạn quãng vầng mây tán
Biển rộng muôn trùng đợt sóng dâng.
Ráng ửng chiều tàn loang vệt ráng
Chân bừa sức mỏi lạnh bàn chân
Còn chăng cảm hứng đời phiêu lãng?
Lớp phế hưng qua ẩn mấy tầng?

MAI THẮNG



Bài họa 1:
Biển sáng một ngày xuân

Tia nắng đầu ngày buổi sáng xuân
Ánh dương đáy nước nhú lên dần.
Hải âu sải cánh, trời xanh biếc
Đàn cá tung tăng, bọt trắng ngần.
Thấp thoáng tàu thuyền như lặn hụp
Nhấp nhô người tắm lúc triều dâng.
Vui đùa con trẻ bên ghềnh đá
Sóng biển cuộn trào xóa dấu chân.

SONG QUANG

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét