Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Mai

(Thủ nhất thanh, liên hoàn thuận nghịch vận)



Mai bồng cánh mịn ửng hường tơ
Mai khoác màu tươi quyện sắc cờ.
Mai khẽ khàng vun đài búng nhụy
Mai thơm thảo hóng bạn bình thơ.
Mai càng đượm thắm vin cành nở
Mai vẫn hồng xinh khảm phút chờ
Mai nhớ thương mùa nên đến hẹn
Mai hòa khúc nhạc đắm chiều mơ...

Mai hòa khúc nhạc đắm chiều mơ
Mai dạm tình chung khắp nẻo chờ.
Mai vẫn đơm tràn vương ngõ xóm
Mai hoài ngóng đợi chuốt vần thơ.
Mai thương cuộc sống tươi bờ cõi
Mai chuộng nhân gian đẹp ánh cờ.
Mai gởi trăm nhà thêm hạnh phúc
Mai cùng phủ nghĩa mịn màng tơ...!

NHẬT MINH & HỒNG HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét