Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Phạm Văn Cư



PHẠM VĂN CƯ – Bút danh: Thương Mai
Sinh năm 1953. Điện thoại: 0164.783.2719
Địa chỉ: KP 2, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.
Hội viên Chi hội Thơ Đường Luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Kính thơ

Kính thơ là kính cả đời mình
Đừng để người đời tỏ bạc khinh.
Lục bát uyên thâm người trọng nể
Đường thi bác học khách tôn vinh.
Văn phong giản dị giàu nhân ái
Bút lục thanh tao đẹp nghĩa tình.
Trang trải tâm hồn cùng bạn hữu
Kính thơ là kính cả đời mình.



Thanh thản

Tuổi trẻ xông pha nhiều bạn mến
Về già phấn đấu chẳng ai chê.
Kiệm cần vượt khó luôn bền chí
Liêm chính tự tin quyết giữ lề.
Tuổi tác... ơn trời còn mạnh khỏe
Thơ Đường... nghĩa bạn thú say mê.
Thi huynh, thi hữu cùng vui họa
Thanh thản tâm hồn sống thỏa thê.



Mong ngày “Hợp Phố”

Anh vào Bà Rịa, nhớ ai không?
Ở lại em luôn nặng trĩu lòng!
Những lúc gần nhau chung chiếu ngọc
Nhiều khi âu yếm áp môi hồng.
Chừ xa ngàn dặm càng thương nhớ
Mong đến một ngày thỏa đợi trông.
Tạc dạ ghi tâm lời hẹn ước
“Châu về Hợp Phố” toại niềm mong!



Trái tim em

Tim em chừ liệu có bao ngăn?
Nhớ để dành anh đủ một phần!
Muôn ngả ân tình dài vạn dặm
Một lòng nghĩa cả trọn ngàn xuân.
Hè qua, thu đến, sen tàn tạ
Đông mãn, xuân sang, huệ trắng ngần.
Ngắm cảnh non sông thầm mộng ước
Tim em – Anh vẫn đủ mười ngăn.



Tình đời đen bạc

Vì tiền quên hết cả nhân duyên
Ký tự mạo danh bán thổ điền.
Tình nghĩa phu thê trong sản nghiệp
Nghĩa tình huynh đệ vị kim tiền.
Bìm leo giậu đổ phơi thân bọ
Nhà cháy tro tàn lộ chuột đen.
Vũ khúc đảo điên thời thế vậy
Kiên tâm vi thiện, phúc an nhiên.



Mãn nguyện tình thơ

Thi đàn xướng họa thắm hồn thơ
Ngày hội Đường Thi phấp phới cờ.
Bến Bính tưng bừng mừng đại lễ
Đồ Sơn rộn rã đón nguồn mơ.
Thi nhân Bà Rịa vui lòng đợi
Du khách Vũng Tàu thỏa nỗi chờ.
Hội ngộ ba miền tâm mãn nguyện
Chia tay lưu luyến mãi tình thơ.

PHẠM VĂN CƯ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét