Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Xướng họa: CHẲNG DỄ XƠI



Bài xướng:
Chẳng dễ xơi
(Bát vỹ đồng âm)

Thơ Đường chẳng phải thứ ngon xơi
Cụ Tú ngày nao dọa bán giời.
Lối đến thiên đình muôn vạn xới
Đường về hạ giới ức trùng khơi.
Luật niêm tập tọe thời nên đợi
Răng lợi lung lay chớ có mời.
Mới biết tiền nhân nhiều diệu vợi.
Coi chừng tả chuột hóa thành dơi.


Tân Thành, 03-3-2018
NGUYỄN HUY VỤ


Bài họa:
Khó mới ngon

Đường thi quý lắm hãy tìm... xơi
Có đắt mới ngon, thuận lẽ giời.
Bài tốt rất cần moi tận trí
Cá trường e dễ kiếm ngoài khơi.
Cộng trừ thạo đã dần nên giỏi
Niêm luật quen thôi chẳng đợi mời.
Trẻ mới tập đi nhiều buổi ngã
Thơ đầu khó biệt chuột cùng dơi.

Việt Trì, 06-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

       * Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét