Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tịnh tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tịnh tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

Tịnh tâm

 

Chín người mười kiểu dễ sân si

Mạnh được yếu thua ích lợi gì...?

Lời kẻ dữ... khơi nguồn tiến bộ

Đức người hiền... giúp bạn từ bi.

Họ khen mình giỏi đừng kiêu n

Làng bảo mỗ khờ chẳng trách chi.

Tĩnh t, an tâm, hòa thượng sách

Sống đời thanh thản... nhớ mà ghi...!

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Tịnh tâm



Ba đào dậy sóng phủ trùng khơi
Biết cõi trần gian chỉ tạm thời.
Giữ được tâm bình yên ả lối
Rời xa thế sự thản nhiên đời.
Trăm điều nghĩ cảnh thêm mà rối
Vạn thứ tùy duyên, giũ để lơi.

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Sợ



Sợ sống ở đời danh nhuốc nhơ
Sợ phai nhân nghĩa trí lu mờ.
Sợ say thế tục tâm lung lạc
Sợ mất thuyền từ đạo lửng lơ.
Sợ tiếng niệm cầu chưa định ý
Sợ giờ thanh tịnh chẳng huyền cơ.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Tự nhủ



Luyện Tâm

Muốn dứt ưu phiền, diệt hận sân
Làm cho cuộc sống thỏa vô ngần.
Không hề giận dữ hờn lây phận
Chẳng để âu sầu lụy đến thân.
Gột nước vô chừng an chốn dạ
Soi gương bát nhã tận bàn chân.