Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Tự nhủ



Luyện Tâm

Muốn dứt ưu phiền, diệt hận sân
Làm cho cuộc sống thỏa vô ngần.
Không hề giận dữ hờn lây phận
Chẳng để âu sầu lụy đến thân.
Gột nước vô chừng an chốn dạ
Soi gương bát nhã tận bàn chân.
Yên lòng hướng Phật cho thanh thản
Đắc đạo bền Tâm được vạn phần.



Tịnh Tâm

Chuyên tâm dứt bỏ hết ưu phiền
Chánh niệm tinh cần với thiện niên.
Bát nhị huyền môn khai đường khách
Vô ngôn diệu pháp mở cửa thiền.
Tu Tâm gõ mõ êm đềm đạo 
Tích Đức ăn chay nhẹ lắm niên.
Phập pháp muôn nơi ngời rọi sáng
Cảnh dương cam lộ tỏa bao miền.

Vũng Tàu, 15-6-2018
NGUYỄN HỒNG VINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét