Tìm kiếm Blog này
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018
Bất khứ hồi
Những cuộc phiêu du bất khứ hồi
Quê nhà bỏ lại chốn xa xôi.
Bao mùa cam bưởi từng đâm lộc.
Mấy vụ đào phai đã lảy chồi.
Bến cũ cỏ cây dường héo hắt
Đường xưa sỏi đá cũng phai phôi.
Con đò gác mái trong hiu quạnh
Thương quá dòng sông mãi lở bồi.
Phú Mỹ, 12-6-2018
NGUYỄN HUY VỤ
1 nhận xét:
Unknown
14:55 12/6/18
Xin BÚT sửa lại câu 4: mấy vụ đào mai đã nảy chồi
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Xin BÚT sửa lại câu 4: mấy vụ đào mai đã nảy chồi
Trả lờiXóa