Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Bạn thơ

Cảm xúc chan hòa tỏa ngát hương
Bạn thơ sau trước vẫn chung đường.
Khi say xướng họa bàn thi sách
Lúc tỉnh giao lưu luận phú chương.
Cao hứng thanh âm hòa thánh thót
Bình tâm vần điệu quyện du dương.
Tâm đầu ý hợp luôn vui vẻ
Phục thiện vì ai cũng nhún nhường!

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 9:
Bạn thơ

Bạn bè êm ấm ngạt ngào hương
Già trẻ nữ nam đã một đường.
Thanh lịch gì hơn say chữ nghĩa
Sang giầu nào vượt thú từ chương.
Hòa thanh luyện tứ mài câu ngọc
Chọn ý trau từ tỏa ánh dương.
Tri kỷ tri âm đời đẹp mãi
Chẳng so cao thấp biết khiêm nhường!

Sài Gòn, 20-6-2018
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 8:
Khiêm nhường

Thất ngôn bát cú mãi đưa hương
Muội cũng như huynh thích luật Đường.
Năng kiếm tu từ giàu nghệ thuật
Gắng hòa thanh điệu đẹp văn chương.
Giao thoa ngọn bút năm châu lục
Gắn kết tâm hồn bốn đại dương.
Già trẻ gái trai đều học tập
Quý yêu trân trọng sống khiêm nhường.

BÙI NGUYỆT (Chemnitz, Germany)



Bài họa 7:
Vườn hoa Đường luật

Vườn hoa Đường luật mãi thơm hương
Trên dưới anh em chẳng lệch đường.
Bác học – thể thơ cao trí tuệ
Cung đình – phong cách sáng văn chương.
Tiên Điền danh vọng xuyên châu lục
Yên Đổ tiếng đồn vượt đại dương.
Học tập cha ông “Chân – Thiện – Mỹ”
Noi gương tiền bối sống khiêm nhường.

Vũng Tàu, 14-6-2018
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 6:
Tình bạn trên Internet

Anh, tôi mỗi cảnh, mỗi quê hương
Nghĩa trước, tình sau vượt nẻo đường.
Gặp gỡ trên “phây” bàn hội họa
Giao lưu cõi “mạng” viết văn chương.
Văn dùng từ ngữ truyền siêu sóng
Họa múa nét màu vượt đại dương.
Bức vẽ, lời văn giàu ý tưởng
Lưu trong tâm trí sự khiêm nhường!

14-6-2018
NGUYỄN ĐỨC HƯNG



Bài họa 5:
Thi hữu ơi!

Tình bạn qua meo(*) thoang thoảng hương
Kẻ Nam người Bắc sóng quen đường.
Tám câu bảy chữ khơi tâm ý
Hai đối năm vần dệt cú chương.
Tên đã thành quen tròn đũa bát
Nghĩa dần sẽ gắn vẹn âm dương.
Khi vui xướng họa ngời chia sẻ
Lúc bước vào thi quyết chẳng nhường.

(*) Email.
Việt Trì, 14-6-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 4:
Hoa tình

Hoa tình thầm kín thoảng lưu hương
Xướng họa tương liên rộ luật Đường.
Gió quyện trăng đằm sênh bút lực
Trà dư tửu hậu thưởng từ chương.
Quảng giao dạ thực tràn sinh sắc
Tri ngộ tâm thành tỏa ánh dương!
Ấm ngõ vào ra chung kết mối
Nhân duyên trời định... sống khiêm nhường.

Hà Nội, 13-6-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 3:
Tình Thi

Chân trời góc bể tự nhiên hương
Cách biệt xa xôi những chặng đường.
Hiểu biết lòng yêu nhờ chữ nghĩa
Am tường dạ quý bởi văn chương.
Bài huynh nhắn gửi nồng phong nguyệt
Ý đệ giao hòa đượm ánh dương.
Sớm tối cùng chung lời ước hẹn
Người cao kẻ thấp vẫn khiêm nhường.

Hà Nội, 13-6-2018
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa 2:
Bạn già văn thơ

Bạn già tình cảm đậm đà hương
Dù chỉ đi chung một quãng đường.
Xướng họa đổi trao từng ý, chữ
Chuyện trò bàn luận mỗi điều, chương.
Gìn tâm mãi sáng như vầng nguyệt
Giữ trí luôn ngời tựa ánh dương.
Sánh bước, cuộc đời thêm ấm áp
Tự tin, sảng khoái vẫn khiêm nhường.

13-6-2018
SÔNG THU



Bài họa 1:
Bạn thơ

Sen vàng ngan ngát tỏa đưa hương
Đôi bạn thơ chung một nẻo đường.
“Bát xướng” lời hay đời bút mực
“Lục hòa” ý đẹp nét văn chương.
Tâm nhiên nghĩa thoáng trời phong vận.
Trí khoát tình say sóng đại dương
Tri kỷ tìm hoài đời được mấy?
Sắc hoa “hữu xạ...” phải khiêm nhường!

Vũng Tàu, 13-6-2018
PHẠM XUÂN KHU

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét: