Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hải Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hải Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Duyên trầm




       Xào xạc gió lay cành
       Mộng vừa trở giấc nhanh.
       Màn sao giăng khóm trúc
       Bóng nguyệt ửng đầu thành.
       Tiếng hạc như tìm bạn
       Khói sương tựa vẽ tranh.

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Sợ



Sợ sống ở đời danh nhuốc nhơ
Sợ phai nhân nghĩa trí lu mờ.
Sợ say thế tục tâm lung lạc
Sợ mất thuyền từ đạo lửng lơ.
Sợ tiếng niệm cầu chưa định ý
Sợ giờ thanh tịnh chẳng huyền cơ.