Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

THĂM MỘ CHỊ SÁU – Tranh thơ của Hồng Vinh



Bài xướng:
Thăm mộ chị Sáu

Ban chiều nắng rọi sóng lung linh
Biển cả mênh mông đẹp hữu tình.
Gió thổi sườn non chờ ánh nguyệt
Mây vờn đỉnh núi đợi bình minh.
Anh hùng bất khuất trừ tàn bạo
Dũng cảm hiên ngang ước thái bình.
Nấm mộ còn đây hoa rực rỡ
Giữa lòng đất mẹ mãi tồn vinh.

NGUYỄN HỒNG VINH



Bài họa:
Nghĩa trang Côn Đảo

Nghĩa trang Côn Đảo – Chốn uy linh
Nằm giữa rừng xanh, trọn nghĩa tình.
Nổi tiếng Hồng Phong – Gương trí dũng,
Lừng danh Chị Sáu – Chí kiên trinh.
Can trường, mưu lược vì yêu nước,
Bất khuất, hiên ngang giữ thái bình.
Hai vạn hồn thiêng canh lãnh hải
Muôn đời Tổ quốc mãi tôn vinh!

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Thiết kế tranh thơ mỹ thuật: 0983760036

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét