Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Bình ảnh bằng thơ...



Bài xướng:


Không kham nổi

Khẩu hiệu treo lên quá rõ ràng
Sao mình vẫn cứ thấy hoang mang...!
Còm nhom kiệt sức rồi thờ thẫn
Lụ khụ tàn hơi ắt võ vàng.
Một chị... ông đây còn cố lết
Hai cô... lão ấy chắc la làng.
Tiếc chi dấu phẩy mà không viết
Đã vậy khi ghi, lại xuống hàng!!!

31-3-2018
NGUYỄN TRỌNG HIỀN



Bài họa:
Đâu ngán

Chẳng sợ, dù bao buộc với ràng
Thái Bình đâu ngán chuyện đa mang.
Cưới nhầm sư tử, như vô khám.
Cua được nai tơ, ngỡ được vàng.
Mẹ đĩ không thông thì báo xã
Các con nhất trí sẽ khao làng.
Anh hùng “bị gậy” nào đâu xá.(*)
Giặc đến là phang nỏ có hàng.

(*) Mượn ý câu thơ vui xưa: “Thái Bình là đất ăn chơi/ tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành”.
Phú Mỹ, 14-4-2018
NGUYỄN HUY VỤ

* Xin mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa, hoặc sáng tác bài mới cùng vui bình ảnh bằng thơ Đường luật... Bài viết xin vui long gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét