Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Răng và Lưỡi

(Thể Phú Đắc)


“Thiệt nhu thường tồn
Xỉ cang tất chiết”(*)

Biết “uốn” cho nên tớ vẫn còn
Mi vì tấp tểnh phải ăn đòn.
Trò đời xảo trá vô chừng đoạn
Cuộc sống ganh đua khó hảo hoàn.
Răng cứng chênh vênh nên dễ gãy 
Lưỡi mềm lắt léo lại bền hơn.
Việc thường xử thế tùy cơ chọn
Rắn tất thua mềm bởi kém khôn.

(*) Răng vốn cứng nên thường hay bị gãy, lưỡi mềm ít va chạm nên có thể tồn tại lâu.
TP Bà Rịa, 09-4-2018
PHẠM XUÂN KHU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét