Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thanh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thanh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Xuân đến

(Thủ nhất thanh)



Xuân đến bừng tươi vạn thứ hoa
Xuân trao khát vọng tới muôn nhà.
Xuân mừng hạnh phúc, lời thân ái
Xuân chúc ân tình, giọng thiết tha.
Xuân ước gia đình luôn thịnh phát
Xuân mong Tổ quốc mãi an hòa.

Xuân say



Náo nức chào Xuân, Xuân tái lai
Nàng thơ khoe sắc giữa đào, mai,...
Thi nhân hào hứng – Xuân sum họp
Thi hữu hân hoan – Tết đủ đầy.
Nâng chén mừng anh gieo tứ đẹp
Cầm tay chúc chị dệt vần hay.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Chúc xuân



Khai bút đầu xuân, bút giục ta
Chúc mừng hạnh phúc tới muôn nhà.
Xuân quang, xuân cảnh – xuân tươi sắc
Tết lộc, tết đài – tết thắm hoa.
Náo nức xuân về vang khúc nhạc
Tưng bừng tết đến rộn câu ca.

Khai bút chào Xuân



Khai bút chào Xuân, bút đợi ta
Dâng trào cảm xúc, tứ thăng hoa.
Thi ngôn thắm đượm tình non nước
Thi tác mặn nồng nghĩa quốc gia.
Hào sảng Đường thi – hương tỏa ngát
Tự hào Lục bát – tiếng lan xa.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Diệt ác trừ gian



Quan Táo mang nhanh bản tấu trình
Rẽ mây cưỡi gió tới Thiên đình.
Dương trần tham nhũng trông ghê sợ
Hạ giới bạo hành thấy thất kinh!
Thượng đế sục sôi cơn phẫn nộ
Triều thần giận giữ trận lôi đình.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Khai hội thơ Đường

Quý tặng Hồng Vinh.



Quyết chí khai sinh hội luật Đường
Vũng Tàu – Bà Rịa lắm tơ vương.
Hồng Vinh tâm huyết, gom tư liệu,
Công Vĩ tán đồng, duyệt chủ trương!
Phấn khởi, thi nhân chờ tụ họp,
Vui mừng, bạn hữu gửi yêu thương.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Mở hội thơ Đường



Nhiệt tâm khai mở hội thơ Đường 
Bà Rịa – Vũng Tàu, xứ mến thương.
Thi hữu chung xây niềm ước vọng
Thi nhân cùng gửi đức khiêm nhường.
Hân hoan xướng họa tình thân ái 
Phấn chấn kết giao trí tỏ tường.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Cánh hoa bay



Đường thi năng luyện sẽ mê say
Khích lệ thi nhân mỗi sáng ngày.
Thi hứng trào dâng như mạch suối,
Thi ngôn uyển chuyển tựa làn mây.
Thi phong nồng ấm trao tình bạn,
Thi tác thanh cao cảm nghĩa thầy.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Rạng danh nhà giáo



Lên đò phấn chấn khách qua sông
Chủ tiếp hân hoan cả tấm lòng.
Lái chuẩn, kiên cường khi biển động
Chèo hay, dũng cảm lúc trời giông!
TRỒNG NGƯỜI – Bác dặn năng rèn đức
GIEO HẠT – Đảng trao, gắng luyện công.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Đá vọng phu



Bồng con, ai đó đứng trông chồng
Xuân, hạ qua rồi lại tới đông.
Dằng dặc muôn năm, mờ bóng nhạn
Mỏi mòn trọn thuở, nhạt tin hồng!
Trung trinh, son sắt đầu non đợi
Chung thủy, kiên cường cuối biển mong!

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: THU ĐÃ SANG




Bài xướng:
Thu đã sang

Giã biệt nha Hè...! Thu đã sang...
Trời xanh, mây trắng, nắng ươm vàng.
Muôn phương hăm hở trò vui bước
Tám hướng rộn ràng trống vọng vang!
Khai giảng bao mùa, sao náo nức
Mở bài ngàn lượt, thấy mênh mang.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Thi ca hẹn ước



Nắng thu trải lụa, ý mong chờ
Ươm kén bao ngày đợi nhả tơ.
Chắt lọc tứ vần thơ thắm bến
Nâng niu âm điệu nhạc xanh bờ!
Hồn thơ lắng đọng trao tình nghĩa
Khúc hát say nồng nối mộng mơ.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Trò yêu, bạn quý

Kính tặng thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên.



Nhìn thầy dáng vóc hãy còn xuân
Ai bảo người nay đã bát tuần!?
Khuya sớm làm thơ cùng luyện trí
Sáng chiều thể dục với rèn tâm.
Quế, Hòe xanh tốt hoa chen lá
Lan, Huệ xinh tươi bóng rợp sân!

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Anh hùng – Nghệ sĩ

Kính tặng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.



Bách tuế, người như vẫn chửa già
Gần trăm pho sách – quả tài hoa!
Tôn vinh văn hiến, tình ưu quốc
Gìn giữ nhân sinh, nghĩa ái gia.
Sự nghiệp văn chương ngời trí đức
Công lao nghiên bút rạng thi ca.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: VUI KẾT DUYÊN THƠ



Bài xướng:
Vui kết duyên thơ

Hạ bút cùng vui xướng họa thơ
Thi nhân tương ngộ ý mong chờ.
Sân chơi tao nhã niềm hy vọng
Bến đợi thân tình nỗi ước mơ!
Lục bát thanh tâm tình tỏa sáng
Thất ngôn say dạ nghĩa tôn thờ.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Thềm trăng



Thềm trăng thoang thoảng gió đưa hương
Ta bỗng bâng khuâng đến lạ thường.
Thắm thiết quê xưa bao bạn quý
Ấm nồng trường cũ lắm trò thương!
“Lưng chiều” “đổi chốn” sao lưu luyến
“Xế bóng” “dời đô” thấy vấn vương.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Nồng say

(Khoán thủ)
Đường thi xướng họa, duyên tình nồng say.



Đường tới tao đàn thật sướng thay
Thi nhân náo nức được sum vầy
Xướng hay, khắc dạ từ “ơn bạn”
Họa giỏi, ghi tâm chữ “nghĩa thầy”!
Duyên kết bền lâu vì mến ái
Tình lưu chung thủy bởi đong đầy.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Một thoáng hè vui



Hè vui phượng vĩ đỏ khung trời
Sen nở thơm nồng tỏa khắp nơi.
Ong múa mừng hoa dâng nhụy thắm
Bướm vờn tạ đất tặng hương đời.
Hân hoan đám trẻ cùng ca hát
Ríu rít đàn chim cũng hót mời.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thi đàn mời gọi



Thi đàn phấn chấn đón thi nhân
Thi hứng thanh tao, đẹp bội phần.
Thi tứ trào dâng như mạch suối
Thi ngôn dào dạt tựa dòng ngân.
Thi phong chan chứa hồn non nước
Thi tác ấm nồng nghĩa quốc dân.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: BÌNH MINH

(Khoán thủ chiết tự giao cổ)

Bình minh trên sông Lam.


Bài xướng:
Bình minh

Bình minh rực rỡ phía trời đông
In bóng dòng Lam, mây ửng hồng.
Nhộn nhịp thuyền câu về dưới bến
Hân hoan máy gặt chạy trên đồng.
Mơn man hương lúa, bâng khuâng dạ
Iên ả hồ sen xao xuyến lòng.