Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: THU ĐÃ SANG




Bài xướng:
Thu đã sang

Giã biệt nha Hè...! Thu đã sang...
Trời xanh, mây trắng, nắng ươm vàng.
Muôn phương hăm hở trò vui bước
Tám hướng rộn ràng trống vọng vang!
Khai giảng bao mùa, sao náo nức
Mở bài ngàn lượt, thấy mênh mang.
“Trồng người” vinh hạnh – nghề cao quý
Ký ức trong đời mãi đẹp trang...!

Vũng Tàu, 05-9-2018
NGUYỄN THANH HÀ



Bài họa 2:
Thu xưa...

Mấy mùa xa trước, mỗi thu sang
Đón gió heo may, ngắm cúc vàng...
Lời hẹn năm nao dù lắng vọng
Câu thề ngày ấy vẫn thầm vang.
Niềm thương cảnh cũ bâng khuâng giữ
Nỗi tiếc tình xưa tha thiết mang.
Một thuở đi qua đầu ngoái lại
Hoài mong cuộc sống chẳng thay trang.

Nghệ An, 12-9-2018
NGUYỄN THU HÀ



Bài họa 1:
Ngậm ngùi

Hè qua, thấm thoắt đã thu sang
Vườn bưởi nhà ai nắng rám vàng.
Ngắm nghía trò vui đường rộn rã
Lắng nghe trường nhộn trống ngân vang.
Mơ về một thuở lòng thao thức
Nhớ lại những ngày dạ nặng mang.
Giáo án bảng đen giờ cách biệt
Ngậm ngùi thế cuộc đã sang trang!

Nghệ An, 06-9-2018
CHU PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét