Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TỰ THÁN



Bài xướng:
Tự thán

Thi phú chi tôi... tệ quá ta”?!
Gắng tìm ý tưởng cũng không ra.
Tứ, Từ lộn xộn, Câu nào thuận
Niêm, Luật lung tung, Vận chẳng hòa.
Cố học văn thơ thi hữu cận
Ráng theo xướng họa bạn bè xa.
Thế nhưng vẫn mãi trong u tối...
Có l rằng tôi... tuổi đã già...!

Xuyên Mộc, 26-5-2020.
LÊ VIẾT VĨNH



Bài họa 3:
Chớ trách

Nhiều người lm cm có riêng ta!?
Muốn viết câu hay nghĩ chng ra.
Luận trước ngôn từ câu khó thuận
Dò xuôi đối vận tứ không hòa.
Họa thơ thích thú cùng thi hữu
Xướng ý âm thầm với bạn xa.
Trí quẩn thanh nhàn thơ muốn viết
Nào hay bối rối... tuổi hơi già..

Xuân Lộc, 28-5-2020.
LÊ TRƯỜNG



Bài họa 2:
Đừng đổ tại Xuân

Ai cũng than rằng: Tệ nhất... ta
Văn từ lộn xộn kiếm chưa ra.
Bắt đầu gieo tứ khơi vần thuận
Kết thúc dò niêm kiểm đối hòa.
Chữ nghĩa leo phây làm mắt mỏi
Hội làng lướt phố ngại đường xa.
Thôi thì... luật lệ mình xem gi
Đừng đổ tại Xuân vốn sắp già…!

Nguyên An NGUYỄN NGỌC VÂN



Bài họa 1:
Tự thán

Ai thời cũng vậy hỏi chi ta...?!
Ý tưởng câu vần... nặn chng ra.
Bạn hữu... rằng qua tìm chữ thuận
Anh em... bảo bận kiếm câu hòa?
Khoái thơ Lục bát đừng kêu mỏi
viết Đường thi chớ ngại xa.
Luật, Đối, Vận, Niêm... mình ráng giữ
Già râu, già tóc... tuổi đâu già...!

Vũng Tàu, 27-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét