Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Mừng sinh nhật nhà thơ Vũ Sao Mai



Bài xướng:
Ơn nhờ Cha Mẹ
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67.

Con được sinh ra tháng Hạ này…
Ơn nhờ Cha Mẹ có hôm nay.
Chăm lo vất vả cầu khôn lớn
Dưỡng dục khó khăn ước đủ đầy.
Tu chí xây đời gương sáng chói
Rèn tâm dựng nghiệp túi khôn bày.
Công Cha hơn núi con tôn kính
Nghĩa Mẹ biển trời quý trọng thay…!

TP Bà Rịa, 25-5-2020.
VŨ SAO MAI



Bài họa 4:
Mừng sinh nhật nhớ thâm ân

Đón mừng sinh nhật đến năm này
Sáu bảy tuổi đời – vui buổi nay.
Nhà cửa trang hoàng, bàn ghế gọn
Bạn bè quà biếu, lẵng hoa đầy.
Gia đình sum họp... trao lời chúc
Con cháu quần quây... đám tiệc bày.
Cha Mẹ thâm ân luôn tưởng nhớ
Thành tâm đền đáp... thấy vui thay!

Xuyên Mộc, 25-5-2020.
LÊ VIẾT VĨNH



Bài họa 3:
Lưu luyến thay

Sáu bảy mùa sang giáp tháng này
Mẹ cưng Vũ Nụ đúng hôm nay.
Họa thơ tròn ý say men thắm
Chọn chữ toàn tâm cạn chén đầy.
Năm vận chân tình duyên bút gọi
Tám câu thân ái nợ văn bày.
Góp vui cùng bạn mừng sinh nhật
Giáo án hưu rồi lưu luyến thay…!

Vũng Tàu, 25-5-2020.
Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ



Bài họa 2:
Công Cha nghĩa Mẹ

Tháng Năm chốn ấy đúng ngày này
Bố Mẹ sinh thành vóc dáng nay...
Nắng hạ mong sao cơn gió thoảng
Mưa đông ước được tấm chăn đầy.
Lớn khôn gieo chữ, tình trang trải
Già lão về hưu, nghĩa tỏ bày.
Có biển trời nào so sánh được
Đức Cha núi Thái, tự hào thay.

TX Phú Mỹ, 25-5-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 1:
Xuân chiều...
Mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 nhà thơ Vũ Sao Mai.

Sao Mai sáng tỏ tháng Năm này…
Cô giáo – Nhà thơ đẹp sáng nay.
Đời dẫu khó khăn cùng vượt đủ
Nghiệp dù vất vả mãi đong đầy.
Tâm trong ngời sáng hồn thi tỏa
Trí sáng hòa vui tứ vận bày.
Nghĩa Mẹ công Cha – trời biển sánh
Xuân chiều “sáu tám” rạng ngời thay...!

Vũng Tàu, 25-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét