Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TÌM...



Bài xướng:
Tìm...

Miệng lưỡi thế gian lắm đảo điên
Chữ Danh chữ Lợi... đẫm ưu phiền.
Mấy lời tri kỷ... đong gầm mạng
Một kiếp tri ân... mộng cõi tiên.
Nhắn nhủ mây đùa trong vũ trụ
Đòng đưa sóng giỡn cạnh chùa chiền.
Ngẩng nhìn cao thấp khung trời lộng
Ngó xuống... đi tìm một chỗ... yên...!

Vũng Tàu, 29-5-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Không hẳn

Ở đời thấy chẳng ít người điên
Hám Lợi cầu Danh kể cũng phiền.
Nóng nảy sân si đằm bể khổ
Ung dung tự tại đáo vườn tiên.
Thâm trầm tao nhã thơ cùng họa
Thanh thản vô tư chợ với chiền.
Êm ấm cửa nhà vun đạo nghĩa
Bạc nhiều không hẳn có bình yên.

Sài Gòn, 31-5-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 2:
Cốt bình yên

Tìm chi chốn ấy những trò điên
Chuốc họa vào thân khối lụy phiền.
Sổ số... chờ sung nào trúng mộng
Chuyện cười... xem tích n tiên...!?
Quây quần lối xóm thăm bè bạn
Kết nối gần xa ghé ch chiền.
Đánh bóng, chơi cờ cho khỏa lấp.
Lời thơ xướng họa cốt bình yên.

Phú Mỹ, 30-5-2020.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 1:
Ngộ…

Nhân tình thế thái loạn trò điên
Phúc họa hơn thua lắm lụy phiền.
Kẻ dại ngu ngơ cầu trúng số
Người khôn lọc lõi mộng thành tiên.
Ta ưa tĩnh lặng nơi đồng điệu
Ấy mặc ầm vang chốn chợ chiền.
Chẳng bận việc đời danh chuốc lợi
Thiền môn chứng ngộ cõi lòng yên.

Vũng Tàu, 30-5-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét