Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Xướng họa: KHÚC KIỀU



Bài xướng:
Khúc Kiều

Một khắc chờ trông đã thấy nhiều
Ba mươi năm lẻ... hỏi bao nhiêu.
Nhìn vầng dương sớm soi nhòa đất
Đếm bóng hoàng hôn nhuộm tím chiều.
Chốn tạm đôi dòng con nước chảy
Ta Bà một cõi bước chân phiêu.
Ngày xanh mỗi lúc càng xa thẳm
Se sắt kìa ai lảy khúc Kiều.

TX Phú Mỹ, 24-5-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Học Kiều

Một chữ dùng sai kể cũng nhiều
Nên cần cân nhắc, chớ nên phiêu.
Hằng ngày tỉnh táo nhiều khi sáng
Đôi lúc say sưa tý buổi chiều.
Học tập chi bằng luôn ngẫm ngợi
Cách dùng từ ngữ ở trong Kiều.
Để thơ chặt bị theo năm tháng
Năng nhặt bao nhiêu được bấy nhiêu.

Hà Nội, 25-5-2020.
ĐINH DUY ĐANG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét