Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Xướng họa: ƯỚC



Bài xướng:
Ước...

Hẹn mãi mà sao chẳng tới đây
Bao nhiêu trông đợi cứ vơi đầy.
Chỉ mong gắn bó đường nghiên bút
Nào dám mơ màng chuyện gió mây.
Ai đã mời trao câu xướng họa
Người còn toan tính cuộc vần xoay.
Sông ngăn núi cách đời muôn ngả
Đồng vọng tình thơ ước một ngày.

VẠN LỘC (Đà Nẵng)



Bài họa:
Đợi...

Đợi hoài chẳng gặp, biết sao đây
Cảm nghĩa đồng hương ý tứ đầy.
Hạ đáo bầy ve rôm rả nhạc
Xuân tàn đáy nước lửng lơ mây.
Vụng từ đối ngẫu nhiều toan tính
Kém ngữ giao hòa khó xở xoay.
Mượn chiếu Đường thi vơ vẩn họa
Tám câu lủng củng mất nhiều ngày.

Sài Gòn, 30-5-2020.
TRẦN TRUNG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét