Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Xướng họa: SAY THƠ



Bài xướng:
Say thơ

Múa bút vung trời xướng họa thơ
Chẳng dè ai trách kẻ say thơ.
Lời vàng tung cánh thêm yêu bạn
Chữ ngọc vươn mình mãi quý thơ.
Tứ đẹp lung linh thêu nét bút
Từ hay lúng liếng dệt trang thơ.
Hậu sinh nối gót tiền nhân bước
Đồng cảm chung lòng chuốt áng thơ.

NGUYỄN QUANG KHẢI (Hải Phòng)



Bài họa:
Muôn ý thơ

Tung trời múa đất dệt vần thơ
Thu cả địa cầu làm tứ thơ.
Gom hết năm châu cùng tới biển
Dồn bao sông núi để vào thơ.
Lời vàng lấp lánh trên trang giấy
Nét ngọc lung linh giữa ý thơ
Gái lịch thả hồn vang xướng họa
Trai thanh phổ nhạc vọng đề thơ.

Vũng Tàu, 30-5-2020
HOÀNG YẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét