Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Nằm viện



Mấy hôm nằm viện hn buồn trông
Thất thểu chờ tin sóng lạc dòng.
Mưa rót tình thơ tràn biển nhớ
Mây giăng bến hạ kín chiều mong.
Người đau có thấu niềm tê tái
Kẻ đợi còn vương nỗi lạnh lòng.
Yêu viếng thương thăm chiều trống vắng
Thôi đành tâm sự với phòng không.

Từ hôm vào viện suốt ngày trông
Sóng yếu e thơ lạc giữa dòng.
Trăng thức thềm khuya gầy giấc hẹn
Mưa nhòa phố hạ ướt niềm mong.
Tàn canh gối đợi sầu dâng mắt
Trở giấc đèn chong trót nặng lòng.
Mượn mấy vần thơ hòa nhịp thở
Tháng ngày xa nhớ có còn không...?

Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét