Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nằm viện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nằm viện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Nằm viện



Mấy hôm nằm viện hn buồn trông
Thất thểu chờ tin sóng lạc dòng.
Mưa rót tình thơ tràn biển nhớ
Mây giăng bến hạ kín chiều mong.
Người đau có thấu niềm tê tái
Kẻ đợi còn vương nỗi lạnh lòng.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Nằm viện




Mấy hôm nằm viện hẳn buồn trông
Thất thểu chờ tin sóng lạc dòng.
Mưa rót tình thơ tràn biển nhớ
Mây giăng bến hạ kín chiều mong.
Người đau có thấu niềm tê tái
Kẻ đợi còn vương nỗi lạnh lòng.