Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Nghĩa đậm đà


Lũ quét miền Trung ngập Quảng Đà

Bão dồn dập bão khắp gần xa...

Ruộng vườn hoa trái chìm theo sóng

Trường trại xóm thôn sập đổ nhà.

Hãy gắng chung tay cùng đất mẹ

Để chia sẻ khó với quê ta...

Đồng hương toàn tỉnh mình nhanh nhé

Gom góp cùng nhau nghĩa đậm đà...

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: NGÕ HẸN THU VÀNG



Bài xướng:
Ngõ hẹn thu vàng

Tháng Bảy mưa bay ướt đẫm chiều
Cổng rào hoa giấy rủ buồn hiu.
Vườn đang chuyển vụ trơ cành lá
Gió khẽ giao mùa dạm khóm tiêu.
Thẹn ý giai nhân vai tóc lệch
Rối lòng thi khách cánh rèm xiêu.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CHẠNH GIÓ ĐÔNG VỀ



Bài xướng:
Chạnh gió đông về

Tiếc thuở mới tròn bốn chục xuân
Vườn thơ tình ái luyến lưu vần.
Răng duyên nay rụng dần đôi chiếc
Tóc nợ xưa phai vội mấy phần.
Nhớ lắm sân trường thu lá đổ
Yêu sao lối phượng gió sương quần.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Theo chân mẹ



Trở gót xuân về thăm cố hương
Bao năm trằn trọc bấy canh trường.
Vu Gia soi bóng đôi bờ đợi
Ái Nghĩa chân tình mỗi bước vương.
Mì Quảng Hội An thèm vị nhớ
Bòn bon Đại Lộc hẹn mùa thương.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: DUYÊN



Bài xướng:
Chở chút duyên

Từ ấy canh trường giấc chẳng yên
Anh nghe em thở tiếng ưu phiền.
Thềm hoa gió khẽ lùa song vắng
Lối phượng trăng thề xõa tóc nghiêng.
Thao thức vần thương hờn bút lạnh
Râm ran nỗi nhớ chạm niềm riêng.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Xướng họa: MƯA NHỚ AI




Bài xướng:
Mưa nhớ ai

Nửa đêm chợt trở giấc mơ hè
Em thức chăng và em có nghe...?
Phố biển mưa giăng tràn giọt nhớ
Thềm khuya gió giục bước thu về.
E duyên chữ lệch dòng sâu cạn
Dỗi vận thơ buồn mộng tỉnh mê.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: TIẾNG VE



Bài xướng:
Nối tiếng ve

Phượng vỹ đơm hoa gội nắng hè
Mưa chiều giọt nhớ tưới đường quê.
Xôn xao khóm trúc lay cành đợi
Lặng lẽ thuyền trăng chở gió về.
Rót cạn năm vần thơ khẽ gọi
Soi mòn bảy chữ mộng thầm nghe.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Hẹn với Hà Tiên



Ta về thăm lại bến Tô Châu
Biển biếc non xanh phượng thắm màu.
Núi đứng ngàn năm hôn dáng núi
Cầu treo mấy nhịp nối duyên cầu.
Tình pha hương nắng hờn sương sớm
Ý tr ngòi thơ dệt mộng đầu.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Chở hạ về



Hối hả mưa mau tắm hạ về
Ướt mềm cả phố ngập làng quê.
Xưa thầm thỏ thẻ đường đi học
Nay khẽ rưng rưng mắt hẹn thề.
Biển níu mây chiều hôn đỉnh nhớ
Sóng vờn tin bạn vỗ bờ mê.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Tạm biệt mùa xuân



Ai dắt nàng xuân lạc bước rồi
Chỉ còn niềm hạ đếm sầu thôi.
Buồn tênh lối phượng hoen màu nắng
Bạc phếch đường mây trải phía đồi.
Ta giấu tình ta trên đỉnh nhớ
Em đùa hương gió giữa chiều trôi.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Nằm viện



Mấy hôm nằm viện hn buồn trông
Thất thểu chờ tin sóng lạc dòng.
Mưa rót tình thơ tràn biển nhớ
Mây giăng bến hạ kín chiều mong.
Người đau có thấu niềm tê tái
Kẻ đợi còn vương nỗi lạnh lòng.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Tình phố biển



Sương chiều vây kín đỉnh hoang sơ
Không nắng hoàng hôn núi vẫn chờ.
Biển đã ngàn năm chừng lặng lẽ
Non còn vạn thuở hẳn trơ vơ.
Cùng ai trăng tỏ lời chung thủy
Nương gió mây trôi dáng lững lờ.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Thương sao



Đêm qua chợp mắt giấc chưa đầy
Chợt thoáng xuân về em có hay.
Chỉ với thềm hoa vương sợi nắng
Chưa cùng đàn én dệt tầng mây.
Chim ơi soi cánh trời vui hót
Gió hi lay cành bướm nhẹ bay.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Thuyền đời



Thôi đành lỗi hẹn mối duyên nhau
Mái tóc xanh xưa sớm ngã màu.
Kẻ xót dương trần say nỗi nhớ
Người về tiên cảnh giấu niềm đau.
Trở trăn mỗi bước thương tình lỡ
Thao thức năm canh gối mộng sầu.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Nghe gió lay



Nâng chén men tình chợt tnh say
Hương yêu ngây ngất thế gian này.
Môi hôn phố hạ bao lần chạm
Mắt dõi ga chiều bấy lượt cay.
Nhớ lắm thuyền thơ duyên gối mộng
Thương sao bến dại lá vờn bay.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Gọi nắng



Em có thường hay đến núi này
Nhớ hoài hơi ấm siết vòng tay.
Nhón lên dốc đá buồn hoa thắm
Ngoảnh lại ghềnh đông lộng gió đầy.
Biển hẹn ngàn năm hờn sóng vỗ
Non nguyền trọn kiếp dỗi tình say.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Dòng thương



Huế ơi còn đó dáng nàng xuân
Con nước Hương Giang cứ ngại ngần.
Nhớ nón bài thơ vành ngập nắng
Yêu hò mái đẩy khách chồn chân.
Trường Tiền mấy nhịp vầy duyên nợ
Vỹ Dạ bao mùa dỗi ái ân.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Nguyên Tiêu



Đêm rằm trăng gõ cửa vườn thơ
Thấm thoát bao năm những hẹn chờ.
Gió giỡn bên thềm lay sóng chữ
Trăng vờn trước ngõ trải đường tơ.
Nồng nàn canh rượu thương bè bạn
Thoang thoảng hương mai quyện bến bờ.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Rướm lệ cười



Siết chặt tay nhau cập bến người
Giương buồm rẽ sóng vượt trùng khơi.
Từng trang kỷ niệm ru tình bút
Mỗi bước truân chuyên gội nắng đời.
Xưa phím tơ duyên từng lỡ nhịp
Nay thuyền định mệnh đã về xuôi.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Đất Quảng thân thương



Nghe gió xuân đêm lạnh tứ bề
Giọt buồn xao xuyến cả sơn khê.
Đôi tay sấp ngửa còn sung sức
Bốn bể dọc ngang đã lắm nghề.
Nghiên bút bao ngày nhung nhớ mãi
Bạn bè mấy thuở xót xa ghê.