Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: TIẾNG VE



Bài xướng:
Nối tiếng ve

Phượng vỹ đơm hoa gội nắng hè
Mưa chiều giọt nhớ tưới đường quê.
Xôn xao khóm trúc lay cành đợi
Lặng lẽ thuyền trăng chở gió về.
Rót cạn năm vần thơ khẽ gọi
Soi mòn bảy chữ mộng thầm nghe.
Râm ran điệp khúc ru mùa hẹn
Canh cánh tơ lòng nối tiếng ve…

Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ



Bài họa 12:
Khủng hoảng hè

Tại lũ rô-na khủng hoảng hè
Học trò du học khó hồi quê.
Nhớ nhung buồn bã trông chờ đợi
Xao xuyến nôn nao muốn trở về.
Anh chị động viên em mới hiểu
Mẹ cha giải thích trẻ cùng nghe.
Đâu ngờ xa xứ tàu bay kẹt(*)
Nghịch cảnh u hoài nhớ tiếng ve...!

(*) Tác giả có 4 cháu nội, ngoại du học chưa về được.
TP Hồ Chí Minh, 23-6-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 11:
Quyện giọng ve

Cây gạo đầu thôn tắm nóng hè
Nắng chiều thương nhớ cánh đồng quê.
Mây đưa thuyền mộng đưa hoa đến
Gió đón sông trăng đón gió về.
Xướng họa say tình thơ phú gọi
Luật niêm đắm nghĩa bút nghiên nghe.
Thất ngôn bát cú gieo vần lạ
Sợi nhớ cung trầm quyện giọng ve.

TP Phúc Yên, 22-6-2020.
NGÔ CHÍ TUYẾN



Bài họa 10:
Ham bắt ve

Nghỉ tết vừa xong được nghỉ hè
Thích mùa phượng thắm rực trường quê.
Chăn trâu mỗi sáng chiều đi học
Cắt cỏ từng trưa tối gánh về.
Toán đố ngồi yên cho thầy giảng
Văn xuôi ngủ gục trốn giờ nghe.
Bây chừ tiếc lắm mình ngu thật
Bỏ học vô làng... ham bắt ve...

TP Bà Rịa, 22-6-2020.
VŨ THỊ NỤ



Bài họa 9:
Nhạc hè

Hiên ngoài rả rích nhạc đàn ve
Cuốc vọng xa đưa nhộn khắp hè.
Chín quả hương vờn êm dịu ngõ
Loang bờ giọt sưởi ấm nồng quê.
Hồ êm thiếu nữ tìm sen hái
Ruộng trĩu nông phu gánh lúa về.
Tức cảnh sinh tình nên khởi bút
Giao hòa vũ điệu lắng hồn nghe.

Sài Gòn, 22-6-2020.
HỒ THU PHONG



Bài họa 8:
Nốt nhạc ve

Văng vẳng đâu đây điệp khúc hè
Nhớ thời đến lớp tận làng quê.
Bảng đen mỗi tiết vui giờ học
Áo trắng từng hôm đợi trống về.
Bục giảng ba mùa cô đứng giảng
Ghế ngồi hai buổi bạn ngồi nghe.
Bây chừ thầy vắng trường xưa vắng
Chỉ lắng ru buồn nốt nhạc ve...

TP Bà Rịa, 22-6-2020.
VŨ THỊ NỤ



Bài họa 7: (hựu họa)
Cung buồn tháng Sáu

Mưa khuya ướt sũng cả đêm hè
Phượng thắm khoe màu điểm sắc quê.
Mỗi hạ râm ran hờn giọt nhớ
Từng đêm thao thức đợi ai về.
Trót vay nợ bút lòng mong ước
Đành lỡ duyên vần em có nghe.
Lắng khúc giao mùa xao xuyến mộng
Cung buồn tháng Sáu gọi tình ve.

Vũng Tàu, 21-6-2020.
Đại Lôc NGUYỄN THÀNH SĨ



Bài họa 6:
Một thoáng hè

Một thoáng bâng khuâng một thoáng hè
Ta ngồi nhặt cả sắc màu quê.
Trăm năm tình khúc duyên còn đọng
Mỗi giấc ly tao mộng có về...!?
Ngấm hết tâm tình ru hạ nhớ
Nối dài k niệm để lòng nghe.
Bao mùa lưu luyến mùa say đắm
Vẫn lắng trong dìu dặt tiếng ve.

Cao Lãnh, 21-6-2020.
KHẮC CHU



Bài họa 5: (tự cảm họa)
Lắng khúc ve

Sót chút hương xuân bỡn gió hè
Giao mùa phượng thắm dạm hồn quê.
Vườn yêu ngày ấy hờn mưa gội
Ngõ hẹn năm nao dỗi nắng về.
Nhớ lắm nàng thơ duyên bút gọi
Thương sao nhịp thở tiếng lòng nghe.
Mây chiều giăng phố sầu nghiêng ngả
Nhặt nốt tơ tình lắng khúc ve...

Vũng Tàu, 20-6-2020.
Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ



Bài họa 4:
Ấm trang đời

Khắc khoải bao năm khuất bóng hè
Bừng bừng sắc đỏ nhuộm chiều quê.
Xôn xao nắng rải ngầm đông hết
Lác đác mưa sa biết hạ về.
Lướt khướt tình say tìm vận nối
Hân hoan bút trải thấm lòng nghe.
Âm thầm tiếng lá thu đồng vọng
Ấm áp trang đời nốt nhạc... ve...!

TP Bà Rịa, 19-6-2020.
TÚ RÂU



Bài họa 3:
Tiếng thu đồng vọng

Phượng vẫn tươi xanh suốt bấy hè
Nay bừng sắc đỏ nhuộm chiều quê.
Nào hay nắng ấm đông đang hết
Mới biết mưa chan hạ đã về.
Nghĩa thuận men lời say bạn nghĩ
Tình ngay ý bút thỏa mình nghe.
Nghiêng tai tiếng tóc thu đồng vọng
Đếm giọt bên lòng bản nhạc... ve...!

Vũng Tàu, 19-6-2020.
PHẠM LONG SƠN



Bài họa 2:
Đêm trăng hè

Bâng khuâng trăng dõi lặng đêm hè
Hoa cỏ ươm mình lộng sắc quê.
Ta mộng vườn xanh tràn bước tới
Em mơ sương bạc dõi theo về.
Áo tình còn nhuốm màu yêu nhớ
Nét điệp như in tiếng gọi nghe.
Gửi nỗi lòng nhau mà thổn thức
Nhớ sao da diết để hờn ve.

Vũng Tàu, 19-6-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 1:
Tiếp mùa ve

Hoa giăng sắc đỏ thắm ngày hè
Rực rỡ sân trường đẹp dáng quê.
Tà áo em bay chiều gió lộng
Guồng xe anh đón buổi trưa về.
Vần thơ ép phượng trao mùa nhớ…
Khúc hát neo tình lắng chợt nghe.
K niệm ban đầu bao quyến luyến
Chạnh lòng gửi bạn… tiếp mùa ve.

Biên Hòa, 19-6-2020.
HỮU CẦN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét