Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: DUYÊN



Bài xướng:
Chở chút duyên

Từ ấy canh trường giấc chẳng yên
Anh nghe em thở tiếng ưu phiền.
Thềm hoa gió khẽ lùa song vắng
Lối phượng trăng thề xõa tóc nghiêng.
Thao thức vần thương hờn bút lạnh
Râm ran nỗi nhớ chạm niềm riêng.
Đàn khuya rót nhịp tình thơ hẹn
Trang chữ âm thầm chở chút duyên.

Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ



Bài họa 3:
Đón tơ duyên

Canh thâu thao thức giấc nào yên
Em nhé nghe anh chớ muộn phiền.
Song cửa trăng nhòm khi bóng ngả
Then cài nguyệt đợi lúc hình nghiêng.
Sợi thương não nuột buồn xa vắng
Cung nhớ nao lòng tủi phận riêng.
Lỡ nhịp đàn ca nhòa nét họa
Sông thơ thuyền mộng đón tơ duyên.

NGÔ TUYỂN (Phúc Yên)



Bài họa 2:
Lỡ làng duyên

Từ khi em khuất, giấc nào yên
Thức trắng canh thâu với muộn phiền.
Tí tách giọt hè chan phố vắng
Thênh thang gió hạ chạm lầu nghiêng.
Dung về âm cảnh đau tình mộng
Anh ngộ dương trần xót nỗi riêng.
Di ảnh chập chờn hương khói quyện
Chuyện mình gãy gánh lỡ làng duyên.

Đại Lộc (tự họa)



Bài họa 1:
Thắm màu duyên

Ngàn vàng không đổi phút bình yên
Trọn nghĩa yêu thương xóa luỵ phiền.
Ngày Hạ kề vai che nắng đổ
Đêm Đông tựa gối níu trăng nghiêng.
Ấp vòng tay ấm xây lầu mộng
Thả nốt nhạc trầm dệt cõi riêng.
Ghi khắc niềm tin từ vạn thuở
Huy hoàng vườn Thúy thắm màu duyên.

TÂY AN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét