Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VUI CÙNG BẠN THƠ



Bài xướng:
Mộng mơ hồn ngọc

Áo đỏ bên dòng quá mộng mơ
Hay chăng lữ khách dại tim khờ.
Hồ soi bóng nữ lồng khuôn cảnh
Nước rọi hình đồi ngự áng thơ.
Rộn rã chim ngân nồng khúc vọng
Du dương gió hát đượm câu chờ.
Kìa ai thả dáng khoe hồn ngọc
Để bước chân trần lạc ngẩn ngơ.

18-6-2000.
LÊ BẢO



Bài họa 4:
Một thoáng Tây Hồ

Tây Hồ thắng cảnh đẹp như mơ
Rảo bước đường hoa – một kẻ khờ.
Lá khẽ lao xao hòa khúc nhạc
Hương nồng ngào ngạt quyện hồn thơ.
Thầm yêu dáng liễu khuya còn ngóng.
Trộm nhớ hình mai muộn vẫn chờ.
Một thoáng say rồi xao xuyến lạ
Duyên tình đã bén khó làm ngơ.

Thanh Hóa, 03-7-2020.
NGUYỄN THỊ TÂM



Bài họa 3:
Khó mần ngơ

Tây Hồ thoảng ghé tưởng trong
Lẻ bóng mình tôi – một gã khờ.
Thưởng nguyệt Dâm Đàm ai nảy tứ
Nương vần Cổ Luật bậu gieo thơ.
Đâu người xứ Bắc đương thầm ngóng
Mấy kẻ phương Nam vẫn đợi chờ...
Một bận quen i hương bún chả…?
Gặp Phong Nhân Hội... khó mần ngơ!

Vũng Tàu, 02-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Gặp bạn tri âm
(Ngũ độ thanh)

Dâm Đàm(*) đón bạn ngỡ nằm mơ
Để những lời hay hóa dại khờ.
Thục nữ hồ soi lồng cảnh sắc
Anh hùng nguyệt ngắm nẩy vần thơ.
Đàn reo bảy phím hằng mong đợi
Hội mở mười năm vẫn ngóng chờ.
Gặp gỡ nhau rồi sao chả nhớ?
Thơ bình, xướng họa chẳng làm ngơ.

(*) Hồ Tây còn có tên là Dâm Đàm.
Hà Nội, 02-7-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 1:
Đẹp tựa mơ

Cảnh trí nơi này đẹp tựa mơ
Cho ai thưởng ngoạn đến ngây khờ.
Dòng trôi dưới suối vang cung nhạc
Thác đổ bên rừng rộn ý thơ.
Hội ngộ bao anh ngày tháng ước
Tương giao khối chị phút giây chờ.
Muôn màu, đất nước như tranh họa
Đặng trái tim dừ chẳng thể ngơ.

NGUYN TH MINH (Phong Nhân Hội)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: