Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÁN MUA CHIM



Bài xướng:
Bán chim

Mấy cụ đang buồn phải bán chim
Để cho các bậu cất công tìm.
Nhiều cô đến ngắm hồn say sỉn
Lắm mợ vô sờ mắt lỉm dim.
Quang Sáng được xem cười tủm tỉm
Hoàng Minh chẳng thấy nín im lìm.
Bao ngày cứ vậy, vài ông lịm
Mệt mỏi tâm sầu đứng bán chim.

HOÀNG QUANG SÁNG
(Chi hội Thơ Đường luật Phủ Quốc)



Bài họa 3:
Chơi chim

Dăm bà tán gẫu thích sờ chim
Thách đố xong ra chợ kiếm tìm.
Gặp được con cu ông Cả Tím
Còn thêm trói cột chú Hai Dim.
Em vừa nắn mỏ mồm che... ỉm
Chị mới rờ lông cánh mở... lìm.
Cứ thế vui trò quên cả bỉm
Lâu ngày thành hội khoái chơi chim”.

TP Bà Rịa, 05-7-2020.
TÚ RÂU



Bài họa 2:
Tìm chim

Đây rồi... nghe bảo chỗ mua chim
Ngụ ý lâu nay đặng vẫn tìm...
Thân mạnh cổ cao dòm khỏe khoắn
Chân dài ngực nở liếc lim dim.
Đêm về khấp khởi mình ve vuốt
Sáng dậy vui vui giọng lẩy lìm.
Tiêu chuẩn đơn thuần em muốn vậy
Hình hài oặt ẹo... chẳng mua chim

Hà Nội, 05-7-2020.
TẤT HÀ



Bài họa 1:
Mua chim

Nghe đồn mấy chị hỏi mua chim
Ai bán... về ngay... đỡ phải tìm?
Ngắm nghía hồi lâu rồi tủm tỉm
Ngáo ngơ phút chốc chợt lim dim.
Xem nào... được giá thời em ỉm
Biết vậy... chẳng ham bõ anh lìm.
Hay hót, mượt lông,... nàng ngất lịm
Hơi già “quá đát”, khỏi... mua chim.

Vũng Tàu, 04-7-2020.
CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét